Giới thiệu
- Địa chỉ: 72 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Riêu 72 - Ngụy Như Kon Tum
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Riêu 72 - Ngụy Như Kon Tum
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Riêu 72 - Ngụy Như Kon Tum
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Riêu 72 - Ngụy Như Kon Tum
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Riêu 72 - Ngụy Như Kon Tum
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vị trí: Mặt đường, thuận tiện - Giá: Bình thường ko rẻ ko đắt - Chất lượng: Bình thường ko có gì đặc sắc - Không gian: Hơi chật - Phục vụ: Quá tệ! Ko nhiệt tình, thiếu nhã nhặn, ko chấp nhận được!
-
Được ông bạn dẫn đến đây ăn. Quán nhìn có vẻ bé bé, nhưng ngồi cũng khá thoải mái. Ở đây chủ đạo vẫn là lẩu riêu rồi, còn muốn ăn gì thêm thì gọi ăn kèm thôi. Lẩu cua cũng không có gì đặc biệt, nhưng mình thấy cua ở đây chuẩn, nhiều nữa. Cua được để riêng ra bát con, lúc ăn mới cho vào nồi. Nước lẩu mình thích chua hơn chút sẽ ngon hơn. Đồ ăn cảm giác sạch sẽ, món chả cá bọn mình gọi thêm rất ngon luôn. Không biết là cá gì, nhưng ăn thơm và dai thịt lắm. Một nồi lẩu thêm đĩa thịt bò 4 người ăn thoải mái. Phục vụ cũng nhanh nhẹn,nhưng không được chu toàn cho lắm. Quán này nói chung khá ổn.
-
Mình vào link quán, không hiểu sao lại ít review thế. Mà trên thực tế thì quán lúc nào cũng kín khách. Mình ăn quen nên còn hay phải đặt trước chỗ. Quán chỉ tầm khoảng 8-9 cái bàn thôi, cơ mà họ phục vụ đầy đặn, sạch sẽ. Ăn kiểu cảm giác yên tâm nhà làm ý. Có thêm chả cả cho vào lẩu hoặc ăn kèm ngoài. Nồi lẩu 350k mà đầy đặn thịt thà, rau các loại. Ăn chuẩn vị riêu cua luôn ý. Một nồi lẩu 4-5 người ăn thoải mái, gọi kèm các món khác cũng có nhiều lựa chọn. Phù hợp kiểu gia đình nhỏ hoặc ngồi bạn bè thân thân, ăn uống kiểu gia đình í.
-
Chất lượng đồ ăn bình thường, giá cả bình thường, không gian bé và chật... tuy nhiên thái độ bà chủ thì kém một cách xuất sắc. Khách mất tiền vào mà đối xử cứ như họ là ăn xin ăn hại cửa hàng. Đây là lý do vì sao rất ít review cho quán này và hầu hết review đều có chung quan điểm: phục vụ quá tệ. Thực sự phí tiền mà lại mất vui khi bước vào quán. Có cho tiền cũng bao giờ quay lại làn nữa.