Giới thiệu
- Địa chỉ: 282 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng SV 96 - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng SV 96 - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng SV 96 - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng SV 96 - Thượng Đình
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng SV 96 - Thượng Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Muốn phát hờn luôn á. Mọi hôm thấy quán đông nên rủ bạn bè tới ăn. Mình gọi 1 lẩu nướng thập cẩm 200k, 1 lẩu riêu cua (k nhớ giá do mình k ăn bên nồi đấy). Phục vụ thân thiện nhưng rõ lâu, chờ dài cả cổ mới mang lên đc cái bếp (trong khi đấy lúc mình đến quán vắng). Lúc mang đồ ăn lên, cứ đặt oạch đồ ở bàn ngoài, bàn trong chờ mãi k thấy đâu thì hỏi chị phục vụ, mặt chị kiểu khó chịu hỏi "mang lên hết r mà, ở bên này này". Đùa chứ chị k nói làm sao mà biết đc. Ăn hết 2 nồi xong, cả lũ gọi thêm 1 nồi lẩu nướng thập cẩm nữa. Lần này mang lên khá nhanh, nhưng lúc nhìn thấy đĩa nướng thì có chút ngạc nhiên. Tự nhiên đĩa mới lại có thêm mực và gân bò. Mình có thắc mắc hỏi chị phục vụ thì chị bảo "chắc là do lúc đấy nhà bếp hết, nhưng chăc là có cho thêm những món khác r." Mình hỏi lại "nếu thế thì bên chị phải báo với bên e chứ ạ, và đĩa nướng của bọn e cũng rất ít, k có nhiều đâu chị ạ". Chị phục vụ kiểu lườm lườm mình, k nói gì xong đi xuống. Trc khi ăn xong mình có tính giá là khoảng 800k, nhưng lúc trả tiền là 1054k. Mình có bảo là mình tính tnay, chị ý xem lại giúp, xong chị ý bảo "chị tính r, k sai đâu e". Mình cũng chán luôn. Nói chung là k thể ưa nổi.
-
Quán đông, có vẻ lịch sự nhưng đồ rất chán. 1 đĩa 30k có vẻ rẻ nhưng lúc bê ra thì ôi trời ơi đc vài miếng. Ăn nướng 600k mà mỗi đứa đc mấy gắp. Nướng có bơ mà cho đc chút, mình phải xin liên tục. Mình chưa thấy nấm kim châm cuốn thịt ở đâu thảm hoạ như ở đây, bé nhất cái xã hội luôn mà cảm giác mình ăn nhầm cgi. Nói chung là sẽ không bao giờ quay lại và khuyên mọi người có thừa tiền thì vào
-
Đi qua thấy quán ăn tấp nập, tưởng ngon rủ nhóm vào đây ăn. Về cách phục vụ: vào gọi có vài món mà ăn hết nồi lẩu vẫn chưa mang hết món ra. Chờ dài cả răng. Về giá cả: quá đắt. Về món ăn: Đầu bếp nấu mà cứ tưởng ai mới học nấu ăn chế biến (mới học có khi còn ngon hơn). Nhận xét về các món ăn: 1. Lẩu diêu cua bò sườn sụn: Nhìn thịt bò, sườn sụn ít đến đáng thương. nồi nước lẩu thì được 1 quả trứng vịt lộn & được mấy miếng đậu nổi lềnh phềnh. Chả thấy diêu cua đâu, Thịt bò thì dai nhanh nhách 2. Món dạ dày xào dưa: Dạ dày thái dày, ăn dai ko nhai nổi. Xào với dưa chua mà chẳng thấy vị dưa đâu. 3. Nộm sứa, sụn gà rang muối: ăn ko có vị gì. quá chán 4. Cải thào xào, khoai chiên: ăn được Một bữa ăn ko ra gì (hơn nữa cảm giác ăn toàn rau) mà hết 1tr. cảm giác như bị người khác lừa tiền ý vậy. Ko biết có phải do ít đi ăn hay ko nhưng mình chưa thấy một quán ăn nào dở tệ như vậy.
-
Ngày siêu đông khách nên phục vụ hơi chậm mà ồn ào. Nướng tính theo đĩa ~30k/đĩa nho nhỏ. Ăn một hồi thêm ngay một nồi lầu ếch nhỡ 250k mới tạm no 😂 Đồ nướng ướp đậm vị, ngon. Lẩu ếch măng cay ăn cũng ổn. Chỉ uống trà đá nên thanh toán 6 người hơn 600k xíu => RẺ!!!
-
Ăn không ra gì luôn ạ. Đến một lần và không bao giờ quay lại. Phục vụ chậm k tả đc, ngô ướp bột lâu và bị chua vẫn mang ra phục vụ. Ức chế vô cùng