Giới thiệu
- Địa chỉ: 129 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Cozi - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Cozi - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Cozi - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Cozi - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Cozi - Học Viện Tài Chính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây. Quán khá rộng và thoáng. Có tầng 1 ăn nướng tầng 2 ăn lẩu. Tầng 2 mình chưa lên nhưng tầng 1 fai kê đc chục bàn 6 ng. Do quán mới nên đồ ăn rẻ và các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm ạ. Thay vì nướng thường xuyên. Bọn mình gọi gì là đáp ứng ngay. Nói chung là phục vụ khá hài lòng. Còn về phần đồ ăn thì hn mình gọi sườn heo sốt việt, ba chỉ cốt lê và thịt bò cốt dừa. Mình thấy sườn và bò ăn ngon hơn cả. 2 ng gọi nthe và 1 bmi bơ mật nữa là ăn no. :) nói chung quán này khá là ok so với khu ở cổ nhuế. Ăn xong cũng ko ám mùi lắm :)))Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán đối diện với cổng Học Viện Tài Chính. Tầng 1 khá sạch sẽ và đẹp so với thiết kế của các quán lẩu nướng khác gần trường. Tầng 2 không biết bây giờ thế nào. Chứ lần bọn mình đi thì siêu bẩn ~~ . Đi chân đấ mà lát sau nhìn chân muốn ngất -___- mấy đĩa đựng đồ ăn sờ còn thấy nguyên cát với bụi. Đồ ăn thì khá ok. Nhưng vì mình khá ưa sạch sẽ nên sẽ không bao giờ quay lại ~~
-
Quán nằm đối diện cổng trường mình nên đi ăn thử xem thế nào. - Không gian: quán khá rộng rãi, có 2 tầng, decor bình thường, không đẹp lắm. - Đồ ăn: mình gọi 1 bò mỹ ướp bbq, râu bạch tuộc ướp sa tế và 1 thịt ba chỉ. Nói thật là đĩa đồ ăn quá bé so với các quán khác trong khu, chất lượng thì bình thường, các loại sốt na ná nhau ko đc rõ vị. Bạch tuộc không tươi, ăn khá chán, thịt bò và ba chỉ thì tạm được. - Nhân viên: lịch sự, nhiệt tình nhưng hơi chậm - Giá cả: đắt hơn so với các quán khác ở trong khu vực
-
Quán đối diện ngay học viên Tài chính. Không gian thoáng và 2 tầng rộng rãi . Nhưng không được vệ sinh cho lắm. Về giá cả : quá đắt so với chất lượng. Đồ ăn : có lẽ để trong tủ lạnh nhiều ngày,không đc tươi và ngọt.. Nước chấm bình thường không có gì đặc sắc. À 1 điều nữa là lẩu bằng bếp ga đã đành ,quán cx cho nướng bằng ga ăn độc cực kì. Khay nướng còn bị gỉ rửa vẫn chưa sạch mình thấy mỡ mỡ. Ám ảnh kinh khủng vs cái quán này và mình sẽ k bao h quay lại