Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 106 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nguyệt - Lẩu Riêu Cua Sườn Sụn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nguyệt - Lẩu Riêu Cua Sườn Sụn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nguyệt - Lẩu Riêu Cua Sườn Sụn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nguyệt - Lẩu Riêu Cua Sườn Sụn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nguyệt - Lẩu Riêu Cua Sườn Sụn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đầu tiên m phải đi bộ cả trăm mét vào tít cuối ngõ và đc xếp ngồi tầng 2, quán khá cũ và bẩn, bàn ghế bát đũa cũng vậy Về đồ ăn: m gọi lẩu riêu cua 2 ng ăn uống thêm trà đá mà 300k thì phải, lèo tèo đc vài ba thứ ăn xong còn chưa đc no hẳn! Đồ ăn với nước lẩu nhạt nhoà ko có gì đặc sắc! Đại loại là thấy thật thất vọng
-
Quán lẩu này đông lắm. Ngồi từ đầu ngõ cho đến trên lầu luôn. Nhóm mình ăn phần lẩu 400k đầy ụ thịt bò, chả cá, giò, sườn sụn, đậu hũ và các loại rau nấm ăn kèm với dưa leo và bánh phồng chiên. Riêu cua cũng nhiều nhưng mà nước lẩu thấy bình thường, ăn thấy không ấn tượng lắm. Nồi lẩu này bự quá chừng, ăn phải từ 4 người trở lên. Ăn đồ ăn nhiều hơn ăn kèm với bún. Nhâm viên phục vụ cũng nhanh nhẹn.
-
Mấy năm nay mỗi khi thèm lẩu riêu cua thì mình hay ra đây ăn. Quán lẩu ở ngay đoạn đầu Nguyễn Du, từ phía Lê Duẫn rẽ vào. Mặc dù ngồi trong ngõ nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Mình đi 4 người hết 500k tất cả. Một nồi lẩu kèm theo 1 bát riêu cua hành khô to bự, 1 khay đồ nhúng gồm thịt bò, đậu rán, giò tai, chả cá, sườn sụn siêu nhiều và 1 rổ rau nấm mì váng đậu đầy ụ, 4 người ăn k hết đc chỗ này vì quá nhiều luôn 😂😂
-
Nhóm mình đi ba người. Tổng trả 430k. Nước dùng ngon, đậm đà. Rau cũng rất được, tươi, bọn mình gọi ba lần, ăn rau ăn no luôn. Gọi lắm rau thế là vì ngấy thịt quá. Đĩa thập cẩm đồ nhúng có đậu, sụn, bò, giò lợn mà không phải giò nạc, là giò lẫn có mỡ ấy, chỗ mình gọi là giò pha, còn có chả cá. Hai loại giò chả này dù ngon nhưng mình không thích ăn lẩu, lẩu nên ăn nhúng đồ sống đã hơn. Chưa kể còn quá nhiều cắn xong ngấy không muốn nuốt luôn. Cuối cùng rau thì hết được mà giò chả vẫn còn cả bát. Đồ ăn kèm có phồng tôm, bún, tráng miệng có củ đậu. Nhìn chung ngon, nhiều, phục vụ chậm do đông khách.
-
Lẩu ở đây mở lâu lắm rồi. Mình ăn từ hồi cách đây 5 năm. Ngon phết. Nhưng gần đây bị đắt lên xíu và nhân thì ít đi. Không gian đi 3-4 người ngồi ngay ngoài sẽ thoáng hơn. Ở trên nhà thì hơi bí và phải chờ đồ lâu hơn nữa. Nói chung phù hợp với đi liên hoan lớp, nhóm, không cần môi trường trang trọng. Nhân viên cũng nhanh nhẹn. Chủ quán cũng nhiệt tình và vui vẻ với khách. Hi vọng quán sẽ không tăng giá nữa 😂 mà nên tăng đồ ăn ạ. Sẽ còn ủng hộ 😍