Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 0943 684 628
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 400.000 ₫
- Số điện thoại: 0943 684 628
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Mẹt Thái Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Mẹt Thái Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Mẹt Thái Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Mẹt Thái Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Mẹt Thái Lan
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vị trí : Quán nằm ở số 25 Hoà Mã . Quán có vỉa hè to rộng tha hồ để xe . Có thể ngồi trong quán hoặc ngồi ngoài trời . Lẩu Thái ở đây giá 120k/ người ăn theo kiểu buffet . Gọi bao nhiêu tuỳ thích . Nhân thì gồm có cả thịt và hải sản ( chủ yếu là thịt bò và thịt gà thôi còn hải sản thì hơi ít nhé ) Nước lẩu ở đây siêu ngon luôn , chị chủ quán tự nấu và có công thức riêng luôn không bao giờ đụng hàng ai hết . Quan trong nhất là quán là theo dạng buffet lẩu ăn sướng kinh khủng nhé
-
Nhân ngày gió mùa lành lạnh hiếm hoi về phải lôi ngay nhau đi ăn lẩu cho ấm cái bụng. Buffet lẩu mẹt Thái Lan 120k/người ăn thoải mái thoả thích ba chỉ bò, chả bò, mực, ngao, thịt gà, nấm, đậu, váng đậu, rau muống, bắp cải, khoai lang và mỳ tôm. Ba chỉ bò, chả bò rất ngon, mềm thơm, thịt gà dai, ngao hơi sạn. Nước dùng ở đây ngon, thơm, đậm đà, chua cay đúng vị lẩu Thái, húp nước không cũng ngon rồi. Trà đá ở đây 15k/âu nhé. Phục vụ nhanh nhẹn, thoải mái
-
Mấy đứa bạn rủ đi ăn. Được suggest chỗ này rẻ mà ngon nên cũng hào hứng thử luôn. Dạo này mô hình buffet lẩu giá rẻ mọc lên nhiều quá 😂 💋 Vị trí: hàng này ngay mặt đường Hào Mã. Khá dễ thấy. 💋 Món ăn và giá cả: Ở đây giá là 120k 1 người. Ăn thoải mái đồ nhúng gồm ba chỉ bò, gần bò, mực, gà, viên bò, nấm kim châm, khoai lang, ngao, rau muống và rau cải, mỳ nữa. Mỗi cái phải tự đứng lên vào trong bếp lấy khi muốn ăn thêm thôi. Nước lẩu khá là ngon. Vị vừa miệng, dễ ăn. Các đồ nhúng cũng ngon. Thịt bò dai ngon và k bị mỡ quá. Ăn đến cuối nồi vẫn k bị ngấy và nước vẫn trong trong. Nhìn chung nguyên liệu nhúng lẩu ăn rất ngon còn độ sạch thì k tin tưởng lắm 😂. Trà đá 15k 1 âu. Chúng mình 5 người gọi 2 âu là đủ hết bữa. Tính ra mỗi người có 126k. Ăn vừa văn. Khá ưng. 💋 Không gian: Quán bé nhưng ngồi thỏai mái. 💋 Nhân viên: khá nhiệt tình.
-
Có dịp liên hoan mà mọi người muốn ăn lẩu, sau khi tranh cãi 1 hồi không chọn được đi đâu thế là lại kéo nhau ra đây. Buffet lẩu ở đây chỉ 120k/người mà ăn no nên luôn. Nước dùng ở đây đặc biệt ngon, chua cay mặn ngọt kiểu Thái, ăn đậm đà mà hay hay. Thịt bò ăn thoải mái, cái này là thích nhất này. Chả bò cũng khá ngon, thơm thơm. Ngoài ra còn có ngao, gà, mực, nấm, váng đậu, mì tôm.. các thứ. Nói chung ăn khá ngon chỉ là mình thấy đồ kiểu đông lạnh cứ không tươi với cả quán không sạch cho lắm
-
Bạn dẫn đi ăn ở đây 1 lần ưng quá nên trời mát thèm lẩu 2 đứa lại tới đây 🤣 Lần này đi sớm nên k được ngồi ngoài. Ngồi trong nhà thấy mùi gì hơi khó chịu, k phải mùi thức ăn đâu. Với lần này đi ít thì mới thấy thái độ phục vụ của quán chả ra cái gì. Có cái ông chú cao to, nhìn cũng già già rồi ý. Rõ khó tính. Mặt mũi cau có khó chịu. Ăn nói kiểu bố tướng. Ở đây ăn buffet thì lấy thêm đồ là vào tự lấy. Mình nhìn lúc ny mình vào lấy thì có bà đứng ở đó đưa cho đĩa mới nhìn mặt mày cũng như khỉ ăn ớt 🙄. Mình ghét kiểu mặt như thế lắm nên dù k có chuyện gì cũng thấy khó chịu Lẩu thì đương nhiên vẫn ngon. Nước lẩu ngon và khá đặc biệt. Đồ nhúng nhiều loại so với mức giá 120k. Và khá là ngon, có cả mực, gà, bò, viên bò các kiểu luôn nhé. Ăn đã đời có 260k cả đồ uống thôi. Điểm trừ là bếp nhà này khá khó chịu. Lâu sôi cực kì. Cứ phải ngồi chờ ý. Mà chờ cũng k sôi sùng sục lên nổi đâu. Với cả nhìn bẩn nên khá mất cảm tình khoản đó nhé. Nhìn bếp kiểu k được đánh rửa bao giờ ý 🙇♀️