Giới thiệu
- Địa chỉ: 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:30
- Giá: 45.000 ₫ - 1.550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:30
- Giá: 45.000 ₫ - 1.550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đức Trọc - Dịch Vọng Hậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đức Trọc - Dịch Vọng Hậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đức Trọc - Dịch Vọng Hậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đức Trọc - Dịch Vọng Hậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đức Trọc - Dịch Vọng Hậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mẹ mình dù ít đọc báo, xem tin tức nhưng may là chọn cơ sở Cầu Giấy này thay vì cơ sở Yên Phụ gần nhà vì vừa có đánh nhau, khách say rượu vs bảo vệ. Vụ này đăng đầy trên báo mạng. Để an toàn nên khuyên mọi ng tốt nhất đừng đến đó Nhà hàng nằm trên đường Dịch Vọng Hậu rộng rãi, lại có thêm chữ Lẩu Đức Trọc neon đỏ chói, mọi ng đi qua đều thấy đc. Khác hẳn vs cái tên mang vẻ bình dân, ko gian nhà hàng thực sự rất đẹp. Ko gian sáng, kèm theo 2 cây hoa anh đào khiến các mẹ mê mẩn chụp ảnh. Thậm chí còn có cả khu vực cho trẻ con chơi nữa. Cả nhà mình đi gọi tận 3 nồi lẩu gồm 1 lẩu Thái 2 lẩu cháo chim (muốn ăn lẩu cua đồng nhưng hết r) cộng thêm đồ ăn kèm gồm dải lợn nướng, nộm chân gà rút xương, xôi chiên, khoai chiên, mực hấp sả, tổng thiệt hại ko ít hơn triệu rưỡi. Các món khai vị đều ổn, nhất là dải lợn nướng vừa mềm vừa đậm vị. Lẩu Thái nc dùng cay vừa, ăn kèm vs đủ loại thịt bò, hải sản, nấm,... (rau thì độn dưới thịt nhé ). Lẩu cháo chim cũng vậy nhưng vì cả nhà mải ăn, ko chú ý canh lửa cẩn thận nên 1 nồi cháo bị loãng (NV ở đây phần lớn là ng mới nên vụ này ko giúp gì đc) Tóm lại đây 1 cơ sở an toàn, dễ chịu mà mọi ng có thể tận hưởng
-
Bị đánh quả mang đồ uống ngoài vào là 20% trên tổng hoá đơn. Kì kèo hỏi thì bảo a đặt tr nên giảm 10%. Gọi đồ rượu thì đắt mà rượu nhà mang đi thì quá tiền mua rượu ở quán thành ra có rượu mà bị ép ko đx uống. Lại phải mua tạm 3 chai chứ ko lẩu lại ko có rượu. Chắc ko coa lần hai ở đây rồi
-
Theo mình đi ăn thì thấy giá cả cũng vừa túi tiền sinh viên của bọn mình, đồ ăn ở quán làm cũng ngon vừa khẩu vị...phục vụ cũng đc,mấy anh chị áo đen cũng hay ra hỏi han xem có cần gì không em giúp...bla..bla cũng k đến nỗi nào
-
Phục vụ hời hợt, khách gọi lẩu, hết lẩu nhưng nhân viên ko thông báo ngay mà chờ cho khách ngồi bén chỗ, bê ra vài món khác rồi mới cho nhân viên thông báo là hết lẩu. Chiêu này để giữ khách nhưng thực chất là làm mất khách vì họ ko đc ăn món mình thích. Cho 1 sao vì trang trí nội thất đẹp. Còn nhân viên thì khách lên ngồi chán chê mới có nhân viên lại y/c gọi món. Sau gọi món thì chờ quá là lâu.
-
Nhắc đến Lẩu Đức Trọc là auto biết hay rồi, cũng phải đi thử cho bằng bạn bằng bè. Đặt bàn trc vì được giảm giá và nếu có sinh nhật sẽ được tặng bánh. Cơ mà đáng thật :)) Nước dùng ngon, nóng hổi, nghĩ lại mà thèm. Hôm trc bọn mình đi 2 ng, gọi 1 nồi chỉ 198k cũng đầy đặn đủ no. Gọi thêm món ăn kèm Dải nướng thấy đã quá, cuộc đời chưa bao giờ ăn đĩa Dải ngon lành đến thế, đáng đồng tiền bát gạo với bữa Lẩu ở đây, Quán thì decor quá đẹp rồi, sang chảnh với cây đào to vật vã giữa nhà, nằm ở vị trí địa thế cũng không khó tìm. Hình như có hẳn mấy cơ sở ý. Nhân viên phục vụ cũng tận tình lắm, Có tiền thì chắc chắn sẽ quay lại thôi !!!