Giới thiệu
- Địa chỉ: 50A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 36 321 904
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 36 321 904
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Đế
Vị trí
Đánh giá
-
-
✨ Vị trí: quán nằm đoạn mai hắc đế nhé ngày xưa chỗ này là mango story a nên đi qua là mình nhận ra luôn. Bên ngoài trang trí cũng khá là bắt mắt với tông màu đỏ a. Ko gian bên trong hơi nhỏ, bàn kê sát nhau nhưng quán ko phải đông lắm nên ngồi vẫn khá là thoáng a ✨ Giá cả: giá cả nhìn chung cũng khá là hợp lí ăn đông mỗi ng tầm 200k là no rồi a ✨ Chất lượng: nhìn chung chất lượng lẩu ở đây cũng khá là ổn, đồ ăn kèm đầy đặn mà cũng khá là tươi đó nha. Nước lẩu mình gọi loại lẩu thái chua chua cay cay khá là hợp
-
Nhà hàng đẹp lắm. Ngô phô mai, lẩu, rượu ngô nhà làm rất ngon. (Xin lỗi ảnh không tốt.) I got invited by friends to dinner here. The place is nice and clean, and spacious enough to not bump into other guests. For starters we had beef salad, french fries, and corn cob pieces baked with cheese. The corn cobs were really good. I didn't pay attention to which kind of hotpot my friends ordered, but it was quite tasty, a little bit spicy, with a generous supply of meats, meatballs (some of them filled), tofu, shrimps, clams, noodles, and various vegetables. All of it was really good (I don't eat clams, so I can't say much about them.) and enough to leave nobody hungry. We had a bottle of home-made "corn wine" to go with it. It's quite good, not too strong, and no hangover next day. 😉 (Sorry, I have no better photos.)
-
* Vị trí: Quán nằm trên đường Mai Hắc Đế, dễ tìm, tuy nhiên chỗ để xe hơi bé. *Giá cả: Hợp túi tiền, càng đông sẽ càng rẻ. *Chất lượng đồ ăn: Trong ảnh là suất lẩu cho 2 người mà mình với con bạn thân ăn mãi mới hết. Cực kì đầy đặn với nhiều loại thịt: thịt bò, thịt gà, thịt lợn. Hơn nữa ở lẩu Đế còn có cả viên mọc bọc phô mai, khá mới lạ, ăn lạ miêng nhất là mọc bọc rong biển :3 Các mon ăn kèm mình thấy cũng đậm vị, như cánh gà chiên nước mắm chẳng hạn. Và đồ uống ở lẩu Đế ngon nhất là trà lá dứa, siêu thơm, siêu mát, lần nào mình cũng gọi 2 cốc trà lá dứa, uống hết nước trà rồi còn gặm cả lá dứa, ngòn ngọt, thích lắm ) *Phục vụ: Nhân viên tại lẩu Đế đều nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình sẽ còn tiếp tục quay lại.
-
Đồ ăn rất ngon, lạ miệng. Các món được tẩm ướp, nêm nếm gia vị đậm đà, tuy có hơi ngọt một chút nhưng tổng quan ăn rất ngon. Nhân viên phụ vụ nhiệt tình, lễ phép. Quán tuy nhỏ nhưng nếu ghép bàn thì không gian khá rộng, có thể ngồi ăn liên hoan đến 50 người. Thực ra quán này được mở ra như kiểu quán nhậu nhưng hình như do đồ ăn ngon quá với lại không gian quán cũng lịch sự nên thấy toàn các bạn gái với dân văn phòng đến ăn và tụ tập. Rượu nghe đồn có nhiều loại ngon nhưng mình cũng chưa thử
-
Không gian là điều mình ấn tượng nahats các mặt còn lại thì đều đều. Giá rổ không quá đắt, đồ ăn ổn nước lẩu khá mặn đồ nhúng thả khá đầy đặn