Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 38 266 919 - (024) 39 347 469
- Giờ mở cửa: 11:00 - 16:00
- Giá: 65.000 ₫ - 165.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 38 266 919 - (024) 39 347 469
- Giờ mở cửa: 11:00 - 16:00
- Giá: 65.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - La Terrasse du Metropole Cafe - Sofitel Legend Metropole Hanoi
[Professional] - La Terrasse du Metropole Cafe - Sofitel Legend Metropole Hanoi
[Professional] - La Terrasse du Metropole Cafe - Sofitel Legend Metropole Hanoi
[Professional] - La Terrasse du Metropole Cafe - Sofitel Legend Metropole Hanoi
[Professional] - La Terrasse du Metropole Cafe - Sofitel Legend Metropole Hanoi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thì hay ngồi ở ngoài cảm giác như các quán cafe ở châu Âu vậy ^_^ Ăn bánh uống trà nói chuyện với bạn bè ngắm đường phố vừa có chút dân dã vừa chút sang trọng.Đương nhiên dù có ngồi ở ngoài nhưng bạn đang ăn uống ở ks 5* giá cả đắt rùi ^^
-
Một góc Châu Âu xinh đẹp giữa lòng Hà Nội, tuy nhiên thái độ phục vụ rất khó chịu. Bạn mình mượn menu định gọi đồ uống, em nhân viên nói năng cộc lốc lại rất lồi lõm nên bạn ấy không order nữa. Lúc mình đến thì thay nhân viên khác cũng ok. Trà Darjeeling uống được nhưng không có gì đặc sắc, giá tất nhiên là cao vì vị trí đẹp và quán thuộc khách sạn 5*. Mình vẫn ưng uống trà ở Rue Des Chats hơn, các loại trà thơm ngon và nhân viên cực kỳ dễ chịu, không bị kiêu căng như Metropole.
-
Nhớ đi ăn đúng đợt 30 tết, người yêu bảo " đi đi em, cuối năm rồi tiêu nốt tiền của năm cũ " =)) thế là đang loanh quanh dạo phố chả biết làm gì quay sang đi ăn nhẹ buổi chiều. Quán nằm ở phố Ngô Quyền, đi không cần nhìn biển cũng nhận ra vì quán nổi trội luôn. Không cần nói nhiều về không gian ở nơi đây nữa vì đã quá nhiều người nói rồiiii Mình gọi cream brulee và 1 cocktail ( k nhớ rõ tên, hình như là dứa dâu T_T ) Mình thích ăn cream brulee ở đấy .ở đây làm ngọt vừa với khẩu vị của mình, ăn xong vẫn tin là mình có thể ăn thêm được 5 suất nữa :) =)))) Còn cocktail mình không ưng vì chua quá. Ngồi dặt dẹo bao lâu mới uống được gần hết ly như ảnh. Không nhầm là 180k hay 200k 1 ly gì đấy.
-
Địa điểm quá đẹp, quán cafe nằm trong ksan Metropole, bên trong nhà toàn kính, hôm nào có nắng chiếu vào ấm áp đẹp lắm, bên cạnh là bể bơi của ksan và Bamboo bar. Mình đi vào bằng cổng ksan phía đường Lý Thái Tổ. Mình gọi set trà chiều, có tháp bánh và 2 bình trà. Giá tầm 1 triệu. Gần 500k cho 1 set. Mình đi 6 ng nên gọi 2 set. Có 1 số bánh ngon thôi còn mấy loại bánh mặn thì mình thấy bình thg. Ở đây còn có set các loại kem, set này thì ăn kem thoải mái (lần sau sẽ thử) Đồ uống đều từ 100k đổ lên. Thái độ phục vụ miễn chê, nhiệt tình chu đáo lắm. Nchung là có tiền và rảnh rang thì ngồi cafe ở đây rất tuyệt!!
-
Tôi rất thất vọng về thái độ phục vụ của khách sạn. Hôm nay trước khi vào uống trà chiều, tôi đi quanh phố Đinh Lễ để mua sách nên sau đó mồ hôi trông hơi nhễ nhại. Vì đi quanh phố nên tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ thoải mái và giày thể thao. Khi bước vào khách sạn, tôi hỏi cô lễ tân ngoài cổng rằng chỗ tổ chức trà chiều ở đâu vậy. Và ngoài dự kiến, cô lễ tân đáp lại tôi với một giọng khó chịu, nói rằng trà chiều chỉ có từ ba giờ. Vì không nghe rõ, tôi hỏi lại và cô lễ tân đã nói giọng rất to với tôi. Cô ấy cũng nhấn mạnh với tôi hiện tại họ chưa có trà chiều và mời tôi ra ngoài vì đã hết chỗ ngồi đợi ở trong khách sạn. Chẵng lẽ nhân viên khách sạn 5 sao cũng bắt hình dong ư? Tôi đã uống ở đây rất nhiều lần và đây lần đầu tiên tôi bị như thế này. Chẳng lẽ mỗi lần vào khách sạn 5 sao phải hàng hiệu từ đầu đến chân mới không bị khinh thường? Rất thật vọng