Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.laplacehanoi.com
- Số điện thoại: (024) 3928 5859
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //www.laplacehanoi.com
- Số điện thoại: (024) 3928 5859
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - La Place - Cafe Cổ Kính
[Tổng hợp] - La Place - Cafe Cổ Kính
[Tổng hợp] - La Place - Cafe Cổ Kính
[Tổng hợp] - La Place - Cafe Cổ Kính
[Tổng hợp] - La Place - Cafe Cổ Kính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có vc ở khu này nên tiện ghé vào buổi trưa.Sáng ăn no nên trưa m chỉ gọi đồ ăn nhẹ.Đồ ăn ở đây khá ổn nhưng đồ uống thì dở.View ra nhà thờ rất đẹp nên giá cả cao hơn chỗ khác.Phục vụ chậm,tám 1 hồi rồi mà mãi chưa thấy đồ ăn lên =.=
-
Đến đây cũng chỉ vì quán có không gian vừa thoáng lại rộng, cũng khá riêng tư rồi. Quán ngồi được cả ban công và trong nhà, ngồi trong nhà cũng rất nhiều nắng luôn. Đến đây vào cuối tuần mới tuyệt. Cách bày trí khá đơn giản, không rói mắt, cũng gặp khá nhiều khách tây. tranh trên tường chủ yếu là tranh hồi xưa, kiểu cổ cổ, hay ho phết. Nhân viên phục vụ lịch sự, order nhanh nhẹn. Khá thích quán này luôn,
-
Đúng như cái tên của quán, không gian của La Place thực sự rất cổ kính, view nhìn ra Nhà Thờ lớn khiến người ta có cảm giác vừa yên bình vừa hoài cổ. Không gian của La Place thực sự yên tĩnh, bước vào quán như bước vào một thế giới khác hẳn thế giới xô bồ ngoài kia, mọi người có vẻ thong thả hơn, nhỏ nhẹ hơn, và mọi thứ như chậm lại. Tuy nhiên quán được không gian thì đồ uống lại khá bình thường. So với giá tiền thì không tương xứng lắm nhưng mình nghĩ giá đắt là do cái view của quán nên cũng không thể nói gì được.
-
La Place, là một góc cafe cổ kính, nơi có thể ngắm vẹn tròn nhà thờ lớn,.. Nơi đây không có nhiều tiếng nhạc, bởi âm điệu du dương nhất chính là chuông nhà thờ vọng vào, ru hồn ta chút bình yên. Mình thích cảm giác ngồi đây vào buổi sáng, nhâm nhi ly cafe, có thể ăn thêm ít bánh trái, nghe từng hồi chuông vọng và ngắm phố xá, nhà thờ xa xa. Từng tán cây xung quanh cũng vẽ nên bức tranh đẹp mà thư thái lắm. Quán đúng xứng đáng để đến mà ngồi thật nhiều. Đồ ở đây cũng không quá đắt, tầm 40k/cafe Ý thơm lừng. Nhân viên đây cũng nhẹ nhàng, thong thả. Quán decor đơn giản, nhưng tinh tế, một không gian văn hoá Âu Việt đẹp đẽ, khách Tây hay khách mình cũng ưng được cả ^^
-
Quán có view đẹp. Mình thường ngồi với bạn cafe chém gió. Thấy các bạn tây vào cũng rất nhiều. Ít khi dùng đồ ăn. Đồ uống theo mình đánh giá là khá thường, k đặc biệt. Nhưng hôm vừa rồi vì qua trưa nên mình gọi bún chả, và đã có một bữa trưa rất tệ. Nước chấm thì nhạt nhẽo, nhưng dở nhất là món chỉ có vài miếng thịt băm, được rán dối hoặc nướng dối nên bở và trắng ởn. Vì đi với bạn nên mình k muốn làm căng. Vẫn biết là k nên gọi đồ ăn, đb là đồ ăn kiểu dân dã ở quán Tây, nhưng mình k ngờ nó có thể dở tệ vậy. Chưa kể bún chả cũng là một trong các món đặc trưng của Việt Nam, cũng nên làm cho có hồn 1 chút. Nếu k ngon được, thì đừng làm. Mình sẽ vẫn quay lại, nhưng chỉ khi đi cùng bạn, và cũng chỉ vì quán có vị trí đẹp, ngồi ở ban công nhìn xuống đường và nhà thờ lớn cũng vui vui.