Giới thiệu
- Địa chỉ: 148 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới mở hồi cuối 2017 nhưng thấy khá rầm rộ trên FB nên mình đến thử. Không gian không được rộng lắm nhưng sắp xếp bài trí ổn, có view nhìn xuống phố nếu đặt bàn trước, về đêm long lanh đáng thử lắm. Tầng 2 chỉ kê 5 bàn thôi nhưng nếu có nhóm nào nói chuyện to một chút là cảm thấy ồn vô cùng tại các bàn kê khá sát nhau. Chất lượng vừa phải, tương ứng với giá tiền. Sốt bbq khá vừa miệng, tuy nhiên steak order tái vừa lại đem ra hơi tái quá. Khoai bỏ lò khá ngon, nên thử. Mình gọi chanh leo, ngọt vô cùng luôn ngọt đến mức phải bỏ dở nửa cốc. Kết luận là nếu bạn muốn ăn steak giá hạt dẻ thì có thể đến đây thử, ko gian khá lãng mạn.
-
🇻🇳Hôm nay ăn gì Sau chuỗi ngày bệnh tật, cô Bèo yêu cầu được tẩm bổ gấp. Tình cờ đọc được quảng cáo quán steak này nên đi ăn thử cho biết. 👍🏻 🥩 Món ăn: Mình gọi combo 2 người gồm 2 steak lớn và 1 mỳ Ý. Trong đó mình gọi bít tết bò mỹ sốt BBQ và sốt vang đỏ, đều gọi tái chín 75%. Cảm quan đầu tiên về chất lượng miếng thịt chín tới, khá mềm, không bị quá dai hay mùi tanh gì. Theo mình thì bít tết bò mỹ sốt BBQ có sốt đậm đà, ăn dậy mùi, dễ ăn và hợp khẩu vị. Còn sốt vang đỏ thì mình không đánh giá cao vì sốt hơi nhạt, vị vang hơi chua, mình không cảm thấy vị không hoà quyện với thịt lắm. Vì thế mình có chấm ké với sốt BBQ của đĩa kia:)) Ngoài ra mỳ Ý ăn bò băm cũng khá ổn, đậm vị và không bị ngấy, đánh giá là khá ngon. 🌃Không gian quán: Quán có 3 tầng, khá ấm cúng. Mình đi 2 người được nhân viên khá nhiệt tình dẫn lên tầng 3 và ngồi cạnh cửa sổ kính. Khá phù hợp với khung cảnh lãng mạng hẹn hò tuy view thì không đẹp cho lắm =)) 🛣 Địa điểm: Quán nămg trong ngõ Trung Liệt hơi nhỏ, mình vòng vèo 1 lúc mới đến được. Chắc sẽ hơi khó đi nếu tắc đường nữa. 💁🏼♀️Phục vụ: Nhân viên lịch sự, thân thiện và khá nhanh. Cũng có thể do lúc mình ăn ít khách nên không hề mất nhiều thời gian chờ=)) 💵Giá cả: Có nhiều combo để lựa chọn hoặc cũng có thể gọi món riêng. Mình gọi combo + nước hết tổng thiệt hại 259k cho bữa thịt hồi sức =)) Cũng gọi là ấm cái dạ dày không đáy của cô Bèo 😛 💲Khoảng 250k/2 người 📌148 Trung Liệt #steak #dinner #meat #meal #yummy #delicious #spaghetti #memory #food #fun #full #restaurant #relaxing #eat #review #placevietnamhanoi #discover #happy #fat #savebeo #beefsteak #instamood #instagood #instagram
-
Đợt đi mua quần áo ở Daisy được tặng voucher này. Voucher ghi hơi tối nghĩa, đại ý là mua 1 beefsteak thì được tặng 1 suất beefsteak size nhỏ. Không gian: Mặt tiền hẹp không để xe trước cửa được. Mình lên tầng 3, được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bàn vuông nhỏ, chỉ để vừa 2 đĩa đồ ăn là chật rồi. Decor không có gì đặc biệt. Món steak trông trình bày chán chả muốn chụp lại, miếng khoai, miếng thịt trông rời rạc thiếu chuyên nghiệp trong cách trình bày. Mình gọi thịt chín mà cắt ra vẫn hồng, có đoạn còn hồng như medium rare luôn ấy. Bánh mỳ kèm theo suất steak ăn vừa miệng, đặc ruột mềm ngon. Phục vụ lên đồ hơi lâu nhưng được tác phong nhanh nhẹn bù lại. So với mức giá thì chất lượng khá ổn. Có thể quay lại lần tới. À ở đây có nước chanh sả uống cũng được lắm, cho bạn nào chưa thấy nước gì hợp đồ ăn nha.
-
8/3 chẳng biết ăn gì, thế là lại steak thẳng tiến. La grupa steakhouse là một trong những quán mình đã cho vào trong wishlist cũng đc 1 khoảng thời gian rồi, cũng thấy mấy b food reviewer khen ngợi lắm nên trc khi đi ăn hào hứng cực kì. 🏡Về vị trí: mình đi từ ngõ 298 Tây Sơn vào , cứ đi thẳng là Trung Liệt, mặt tiền quán nhỏ, nên dễ bị bỏ qua nếu k để ý. Mình tới lúc tầm trưa, tầng 1 khá đông khách, trc cửa có rất nhiều xe, xe để ngổn ngang k theo 1 trật tự nào cả. Vỉa hè ở đó thì dốc ~> nchung chỗ để xe bị hạn chế. 🤵🏻Phục vụ: Ngồi đợi 1 lúc mới đc order, sau đó nv cũng nói vs bọn mình là do quán đông nên đồ ăn ra lâu. Và hơn 30 phút sau đồ ăn mới đc bê ra. Haiz. 🍴Đồ ăn: Bọn mình gọi 2 suất bít tết sốt nấm cỡ lớn, tái vừa, lúc đồ đc bê ra nhìn miếng thịt cảm thấy bị chưng hửng. Thiết nghĩ quán nên ghi rõ lượng thịt của cỡ vừa và lớn (như những quán steak khác) thì sẽ hay hơn. Sốt nấm đậm đà, ăn khá vừa miệng, NHƯNG mình không hề thích quán cho cả hạt tiêu chưa xay vào cùng sốt, và bạn mình cũng vậy. Với những ng k quen ăn hạt tiêu thì đây đúng là ác mộng thực sự 😒. Bánh mì ăn kèm giống kiểu bánh mì chảo, mình thấy k hợp lắm, cá nhân vẫn thích bánh mì tự làm hơn, nó thơm và mềm hơn nhiều í. ➕Điểm cộng: Tổng hoá đơn của bọn mình là 253k. Lúc thanh toán anh nv có giảm cho bọn mình 53k với lí do là khiến các em phải chờ lâu nên anh giảm giá cho bọn em 😂 . Một hđ khá nice của quán 👌 Thực ra vs cái chỗ để xe nthe kia + mấy điểm ko hài lòng thì lúc đầu mình cũng k có ý định sẽ quay lại đây. Nhưng... vâng lại phải nhưng 😂 với hđ của anh nv thì có lẽ mình sẽ còn quay lại đây để thử các món khác xem sao. 😊
-
Mình gọi trên delivery now vì có giảm giá. Nhưng điểm 10 chất lượng huhu tất cả đều ngon steak BESTTTT !!!