Giới thiệu
- Địa chỉ: 295 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kone Cafe
[Tổng hợp] - Kone Cafe
[Tổng hợp] - Kone Cafe
[Tổng hợp] - Kone Cafe
[Tổng hợp] - Kone Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu thấy quán trên placevietnam đã muốn tới ngay vì decor chụp lên ảnh xinh quá. Rồi tới mới biết là studio của anh Vật Vờ luôn. 1. Vị trí khá dễ tìm, ngay đầu Khâm Thiên, đoạn ngã năm Ô Chợ Dừa. Bác bảo vệ thì rất dễ thương. Có nguyên tầng 1 gửi xe luôn. 2. Trang trí quán đơn giản nhưng lại toát lên vẽ trang nhã, dễ thương. Tầng 2 là studio, tầng 3 là quầy order, có 3 bàn ở trong nhà và 3,4 bàn gì đó ngoài sân. Ngoài sân vào mùa hè thì sẽ siêu bí và nóng và muỗi nhé. Tầng 3 thì có bàn dài, phù hợp nhóm đông. Và cũng có khu ngoài sân nữa. Nói chung bài trí đẹp và hợp lí. Nhưng khu ngoài sân vào mùa hè chắc không ai ngồi thật. 3. Mình gọi các đồ uống sau: Mojito đào 30k. Cốc to và đẹp mắt. Uống khá ổn. Trà vani machiato 40k. Uống giống như trà sữa, không bị ngọt, vẫn có vị trà. Vị sữa béo béo ngậy ngậy, do lớp machiato kem sữa kia chảy xuống. Lớp machiato uống cũng ngon nhưng hơi nhanh tan. Mới nhìn vào menu thì thấy giá đồ uống khá cao nhưng khi thấy size cốc thì mình thấy cũng không cao tí nào, chất lượng ở mức khá tới ngon nên mức giá này chấp nhận được. 4. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình và thân thiện. Nhớ có bạn nam order mập mập rất dễ thương. Mình đi 2 người hết 70k.
-
Đến với Kone do ảnh chụp decor đẹp mà đến tận nơi mới thấy nó đẹp thật, đẹp miễn chê luôn ý. Không gian rộng rãi có cả tầng 1 để gửi xe, các tầng trên đều có không gian trong nhà và ngoài trời. Quán có nhiều cây xanh và rất rất nhiều chỗ chụp ảnh sống ảo luôn. Giá cả phù hợp mà đồ uống chất lượng nhìn đã mắt lắm. Anh chị nhân viên rất thân thiện nữa nên chắc chắn sẽ quay lại đây.
-
Mình vẫn thích lang thang ở đường, tìm chỗ nào đó ngồi bên hồ Tây hóng gió hơn là chui vào mấy hàng cafe bí bách. Ấy cơ mà đa số mọi người lại cứ thích đi cafe, nên là mình vẫn cứ phải theo mọi người :) Kone cafe nằm trên đường Khâm Thiên đầu rẽ sang Tôn Đức Thắng. Quán khá rộng rãi, sáng sủa. Không gian quán bài trí nhẹ nhàng, nhiều góc sống ảo đúng tiêu chí để chọn quán cafe của các bạn trẻ. Các bạn nhân viên trẻ, thân thiện. Từng đó thứ cũng cho mình nhiều cảm tình với quán cafe này. Cho đến khi thử đồ uống :))) Thực sự đồ uống rất tệ luôn ạ. Mình gọi cafe sữa đá sài gòn. Cafe khét, và bọt lợn cợn như... bạn mình bảo là ngô rang hay cái gì rang đó, mà để người ta làm giả cafe ấy. Cafe fail toàn tập. Bạn mình có gọi trà hoa quả, 2 cốc 2 vị khác nhau nhưng nếu nhìn thì không phân biệt được, ok đó không phải vấn đề. Vị của trà cũng thực sự không ổn chút nào. Món duy nhất mà thấy một người bạn có thể uống ngon lành đó là cacao nóng. Thiết nghĩ các quán cafe ngoài việc chú tâm đến decor thì phải quan tâm đến sản phẩm của quán nữa chứ nhỉ.
-
Điểm cộng: quán dễ tìm ngay ngã 6, có riêng 1 tầng để xe thoải mái, nhân viên thân thiện. Là một quán cafe xinh đẹp, mình thích không gian tối giản nhưng ko hề đơn giản ở đây. Quán decor theo tông nâu trắng, điểm suýt cây xanh tạo cảm giác gần gũi. Bạn sẽ order ở tầng 2, sau đó ngồi ở đâu tùy theo sở thích của mỗi người. Menu đồ uống ngoài mấy món basic thì cũng có những món mang theo phong vị riêng của quán. Mình gọi nước gì đó nghe tên mỹ miều lắm :))) mà ko ngon ạ. Bạn mình thì gọi cafe Sài Gòn cũng fail, mùi khét như kiểu hạt cafe rang bị cháy. Nhân viên thì hơi ngơ, mệt, phục vụ lâu =)) Nói chung là mình sẽ không quay lại
-
Quán xinh xắn, yên tĩnh, nhạc hay, đồ uống cũng vừa miệng mà giá cả rất ok. Mình nghĩ sẽ quay lại nhiều lần nữa. <3