Giới thiệu
- Địa chỉ: 252 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 38 250 216
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 38 250 216
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kinh Đô Cafe - Hàng Bông
[Tổng hợp] - Kinh Đô Cafe - Hàng Bông
[Tổng hợp] - Kinh Đô Cafe - Hàng Bông
[Tổng hợp] - Kinh Đô Cafe - Hàng Bông
[Tổng hợp] - Kinh Đô Cafe - Hàng Bông
Vị trí
Đánh giá
-
-
kinh đô cafe à, mình ko thích quán này ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi nhẽ quán ko đẹp, bài trí quá đơn giản tới mức ko xứng vs cái tên. Mình thích vào cafe teen hơn à, nên định ko vào quán này uống đâu, song con bạn cứ gạ vào, bảo " quán thế này thôi chứ đồ uống ngon nhắm" và quả thực cafe ở đây thơm ngất ngây, hạt cafe xay mịn, thơm thơm, menu thì dày đặc các món ăn đồ uống, nhìn cũng ngon mắt. Quán ko chỉ ngồi trong nhà, còn lấn sân vỉa hè nữa. Chủ quán thân thiện
-
Mình bắt đầu ăn sữa chua siêu ngon và bánh ở đây từ năm 5 tuổi. Sữa chua ở đây rất ngon, đúng kiểu homemade, bạn mình nói ăn gần ngon bằng Greek yogurt luôn, có điều vị chua lắm, ai ăn không quen phải bỏ đường thêm. Cửa hàng mở từ năm 1986, cụ chủ quán năm nay đã 97 tuổi, nói tiếng Anh và tiếng Pháp như gió! :D Gia đình cụ chủ quán trước kia từng ở tại New Caledonia. Bạn nào xem Boys Over Flowers bản Hàn Quốc, chắc sẽ nhớ cảnh nam chính đưa nữ chính đến nơi có hồ hình trái tim và tỏ tình với nữ chính trên trực thăng, thì chính là quần đảo này nè ^^~ Kaka. Quán có rất nhiều khách du lịch và khách cũ là người Pháp. Trên tường có treo ảnh cụ chủ quán và diễn viên Catherine Deneuve trong lần đến quán trước kia. Decor thì nói chung cực kỳ đơn giản, nhìn từ ngoài vào trông hơi cũ kỹ, nếu ai từng xem phim thời Pháp thuộc ngày xưa sẽ có cảm nhận bàn ghế ở đây kiểu đơn giản, mộc như thế. Món ngon nhất ở đây (theo cảm nhận cá nhân), chắc chắn là sữa chua ♥ Ngoài ra thì bánh croissant rất thơm, giòn (mấy lần đến ăn muộn là toàn hết :-( ), các loại bánh khác cũng ngon :"> Tart chanh có lớp meringue topping mềm xốp, ko chua quá, hay ngọt quá. Bạn mềnh bảo nhìn như đám mây ý, xốp xốp. Các món mặn như hamburger, sandwich cũng thấy các bà các mẹ hay qua mua cho con đi học. Lưu ý một chút là món ăn ở đây hoàn toàn nhìn trông rất mộc, không hoa lá cành gì :D Kể cả vị của bánh, nếu bạn nào đã từng ăn bánh làm theo kiểu xưa, sẽ có cảm nhận được. Giá cả hợp lý: Bánh 20k - 30k Sữa chua ăn tại chỗ là 15k/ cốc, sữa chua mang về là 37k/hộp. Mở cửa đến 8h30 tối (có hôm đóng cửa sớm hơn). Quán có nhận đặt trước làm số lượng lớn cho tiệc hoặc event. Địa chỉ: 252 Hàng Bông (giao với Đình Ngang, ngay sát vách hàng bánh mỳ Trâm nổi tiếng ở Đình Ngang). Vị trí hơi khuất mấy cái cây to mát trước cửa, và cả cái cột điện to oạch nữa =.=
-
Vốn mê bánh ngọt nên vừa đọc review trên placevietnam mình phải tìm ngay đến quán để thử tart chanh. Không bõ công phóng xe hơn chục cây số giữa trưa nắng, các món bánh mình thử hôm nay đều khá ngon. Mê nhất là chocolate brownie, vị socola quyện với hạnh nhân siêu ngon luôn. Bánh sừng trâu giòn giòn, thơm bơ tart chanh và bánh kem nho ăn cũng rất vừa miệng. Có cheese cake là hơi ngấy chút xíu. Ăn bánh ngọt với sữa đậu nành không đường khá là hợp nhé. Sữa nấu ngon, thơm và ngậy lắm. Choáng với menu của quán luôn, siêu siêu đa dạng. Bánh ngọt và bánh mặn đã gần 60 loại, chưa kể đủ loại salad, soup, cơm, phở khác. Dự là phải quay lại đây dài dài để thử dần các món. Quán có vẻ giống một hàng ăn bình dân hơn là quán cafe, có thể là điểm ăn sáng khá ổn.
-
Đc chị bạn siêu dễ thương mách chỗ này xong nêm cũng đến và đến r thì k có gì phải hối tiếc cả :)))) Quán phải nói là siêu khuất luôn, lại nằm ở khúc Hàng Bông vắng vẻ nữa, chạy xe vèo qua 1 cái là bỏ qua quán. Quán không gian rất đơn giản, mộc đễn độ sẽ chẳng ai muốn bc vào nếu k biết í. Vào tới nơi thì có cả 1 tủ bánh tha hồ lựa chọn, cái nào cũng rẻ rẻ hết trơn. Các món khá ngon, vị rất mộc mạc í. Kiểu như sữa chua là loại sữa k đg, ăn thấy chua lắm vs những ng k quen ăn nhưng mà khi ăn vs mấy loại bánh hơi bị ngậy thì nó lại rất dịu. Caramel homemade cũng mịn, tuy k đc ngậy thơm như một vài quán bây h nhưng cũng ok Tart chanh ngon lớm í, vị chua ngọt vừa phải, thơm nữa. Mềm vừa đủ Choux kem cũng đc nhưng vỏ k đc giòn :( kem bên trong thì hem ngậy :)))) Tart cheese cũng ngon nhưng hơi ngậy. Xem chừng có vẻ mình bị thích New York Cheesecake ở Chez Moi nên đi đâu cũng k thích bằng :))) Cô chủ quán thì thân thiện nhiệt tình dễ thương. Chỗ này siêu rẻ, ăn xong bn món mà hết có 90k -_-
-
Mình thấy ăn đây ngon và rẻ! Chủ quán nhiệt tình! Nên đến sớm bởi đến muộn hết bánh ngon vì cửa hàng không làm tiếp mai mới làm!