Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kiến Coffee - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Kiến Coffee - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Kiến Coffee - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Kiến Coffee - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Kiến Coffee - Nhuệ Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kiến là quán mình hay ngồi nhất ở Hà Đông. Vì nó không gian ổn, chỗ ngồi êm (già rồi chỉ thích ngồi đệm êm sô pha), đồ uống được và khá vắng :))) ngồi một mình mó máy gì cũng ko sao :p
-
Mình ghé quán vào một sáng thứ 7, từng tìm quán trên placevietnam nhưng tương tác ít quá song vẫn thích không gian qua ảnh nên tiện đường qua Nhuệ Giang nên mình tìm quán. Quán gần mạn đầu Nhuệ Giang nên rất dễ tìm, biển quán cũng to rõ. Vị trí: Đối với mình Nhuệ Giang không quá xa nhà nên đây là một ví trí tương đối ổn. Không gian: Quán có 3 tầng không quá to nhưng đủ đủ để bạn cảm thấy thoải mái. Với không gian vintage rực rỡ với những vật dụng cũ quen thuộc như cửa gỗ, thùng phi, lồng chim,... Mình cực kì thích không gian ở đây í. Quán có ngồi bệt và ghế, tầng hai là ngồi bệt nhưng tối và bí nên cảm giác hơi ngột ngạt, thêm nữa còn có người hút thuốc nên mình lên tầng 3 luôn thì nó đẹp dã man ý. Có rất nhiều góc để chụp hình sống ảo luôn. Ghế có cả sofa nệm êm để ngồi nhé các bạn. Ở đây có cả ít sách, truyện với tiểu thuyết đọc nữa. Trông quán vậy thôi mà cũng bài trí được nhiều bàn ghế lắm í. Nhưng quán khá vang nên nói hơi to xíu là ảnh hưởng bàn bên. Quán khá vắng và yên tĩnh, rất phù hợp để hẹn hò tâm tình với học bài các thứ nha 😜😜😜. Chất lượng, giá cả, dịch vụ: nhân viên hầu như chỉ ở quầy bar tầng 1 nên không gian riêng tư rất cao, họ nhiệt tình giới thiệu đồ lắm. Mình gọi đá xay scl với lipton sữa đá, lipton sữa hơi bị nhạt xíu, đá nhiều nên vị lipton cũng khôgn được rõ lắm, còn scl thì khá ngon với mức giá 30k ạ. Nói chung là mình vô cùng hài lòng khi tận hưởng một không gian vừa đẹp vừa yên tĩnh ở quán.
-
Ngồi trong quán cảm giác rất thoải mái, thư giản. Thiết kế có phong cánh, vừa ấm cúng vừa thoáng. 3 tầng riêng biệt, bạn có thể ngồi ở tầng 2 hoặc tầng 3 đọc sách thoải mái
-
Hôm ý mưa rào một trận to dã man , lại không có áo mưa nên vào quán này trú tạm. Không gian ở đây khá hay ho, decor cũng lạ lạ. Bàn đc làm từ thùng xăng, mấy ô cửa sơn mầu vui mắt. Menu cũng có vẻ phong phú, nhưng hôm ý mình uống gì ý ko nhớ tên nữa :)) chỉ nghe anh chủ quán giới thiệu là đồ uống mới nên mình thử :v Ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính siêu thích luôn. Hy vọng sẽ có dịp ghé qua đây một lần nữa 🤗
-
Thực sự thì mình không thích quán cho lắm . Vì không gian hơi hẹp , bí và hơi tối đối với tầng hai . Đồ uống quán thì mình mới thử smothie việt quất nhưng vị cũng không đặc biệt bằng các quán khác . Anh chủ quán vui tính nhưng vào quán mình không thấy tự nhiên cho lắm . Thiết kế quán theo lối vintage độc lạ nhưng có thể vì không gian hẹp làm hạn chế đi sức hút của nó . Đối với những bạn có ý định đến đây thì tốt nhất chỉ nên ngồi ở tầng ba