Giới thiệu
- Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:30
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:30
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Khu Ăn Vặt Trường THPT Việt Đức
[Món ăn] - Khu Ăn Vặt Trường THPT Việt Đức
[Món ăn] - Khu Ăn Vặt Trường THPT Việt Đức
[Món ăn] - Khu Ăn Vặt Trường THPT Việt Đức
[Món ăn] - Khu Ăn Vặt Trường THPT Việt Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xong những tiết học căng thẳng bụng đói meo mà có những chiếc nem chua ròn tan thì còn gì bằng nhỉ ^^ chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thèm rồii 😍 Quán ăn nằm ngay đối diện cổng trường VĐ cực kì dễ tìm. Ngồi ăn vỉa hè vừa ăn vừa buôn chuyện với bạn bè thì còn gì tuyệt hơn ạ. Chỉ 5k/nem giá cực kì rẻ lại ngon 💓 Đúng tiêu chuẩn ngon bổ rẻ 😌 Ăn nem mà chấm với tương ớt cay xè mà có ngay cốc trà đào mát lạnh dập tan cơn cay thì sao nhỉ ^^ quá tuyệt phải không ạ 😃 hihi
-
Trà đào ngon, đậm vị chứ ko bị nhạt đâu, lại còn siêu rẻ nữa, 1 cốc to thế này có 6k thôi. Ở đây có Nem chua cũng ngon nữa nhưng khoai tây chiên thì ko ưng lắm
-
- Vị trí: Trên vỉa hè, phía bên kia đường là trường THPT Việt Đức. Nói chung dễ tìm. - Giá cả: 45k/ 10 cái nem chua rán. Khoai tây chỉ 15k. Trà đào thần thánh chỉ 6k 😂😂 - Chất lượng: Nem rán mới ngon, khoai 15k mà quá nhiều & đầy đặn. - Dịch vụ: Chờ hơi lâu tí do order xong người ta mới làm. Cơ mà ngồi tán phét giết thời gian cũng được 😂 - Không gian: Tiện mang đi hoặc ngồi ăn ở quán. Có mấy cái bàn con con ngồi thôi. Để xe trên vỉa hè thoải mái.
-
Đối diện cổng trường Việt Đức có bán sữa dừa khá ok. Cốc to đùng, thơm mùi dừa, đôi khi ăn được miếng dừa tươi xay vụn hay hay, mà không bị ngọt quá. Ngày hè nóng bức học xong làm cốc này đã lắm đây. Ngoài ra mình còn gọi nem rán, ăn bình thường, hơi ngấy mỡ, cái nem cũng không to lắm. Được cái giá thành khá học sinh, lại nhiều món ăn trưa ăn sáng chỗ ngồi vỉa hè bàn ghế xếp lộn xộn, hơi bẩn, rác va giấy nhiều. ồn ào, toàn tiếng hạt hướng dương với tiếng nói chuyện. Đôi khi mùi thuốc hơi khó chịu. nghe bảo bánh mì nem khoai free chân gián chiên =)) ko dám thử dù thèm
-
Địa điểm: đối diện cổng trường Việt Đức. Tuy chỗ này không nhiều quán bằng Kim Liên nhưng khá ngon, giá cả cũng ok nữa. Không gian: quán ngồi kiểu vỉa hè. Được cái đoạn này nhiều cây nên kể cả mùa hè cũng không bị nắng quá. Trà đào: 6k/ cốc. Mình không thấy chỗ nào rẻ hơn ở đây luôn, cốc rất to mà vị không bị nhạt tí nào, rất đậm đà. Lần nào đến mình cũng gọi vì rẻ mà ngon quá. Bánh mỳ nem khoai: 20k/ cái. Bánh mỳ thì bình thường, không có gì đặc biệt lắm, sao mình ăn cảm giác như bánh mỳ kẹp chả vậy. Nem chua rán: 50k/ đĩa 10 cái Nem rán hơi cháy, ăn ổn nhưng mà sốt ớt ăn kèm ở đây mình không thích lắm.