Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Hôm, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Chợ Hôm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Chợ Hôm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Chợ Hôm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Chợ Hôm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Chợ Hôm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thực ra chỗ này là khoảng 5-6 hàng chè, nộm, bánh trôi bánh chay trong chợ hôm, tuy nhiên k nhớ hết tên của từng quán đc nên gộp hết vào thành 1 địa điểm thôi. Cũng dễ tìm lắm đi vào chợ, đi qua chỗ mấy hàng vải ở tầng 1 là thấy luôn. Mình có gọi khá nhiều món ở đây: - tào phớ k dùng nước đường hoa nhài mà dùng sữa đậu nành nên ăn k quen lắm, hơi nhạt và k thơm. 10k - sữa chua nếp cẩm ăn dẻo, khá ngon, tuy nhiên hơi nhiều nếp và ít sữa chua. 15k - nộm nước trộn hơi ngọt, nhiều đu đủ và thịt bò khô, hộp đầy đặn. 20k - bánh trôi chắc để lâu nên bị chảy đường r, viên to nhiều bột. 15k - bánh bột lọc bé xinh xinh nhân cũng đầy đặn, ăn khá ngon. 5k 1 cái - ốc luộc đc cái ốc to và nước chấm ngon. 25k - chè bưởi hơi nhiều đá nên bị nhạt. 15k
-
- Chợ hôm ngay gần nhà mình, không quá to như chợ Đồng Xuân nhưng cũng nhộn nhịp không kém. - Chợ có từ lâu đời rồi, có 2 tầng, bên trên tầng 2 chủ yếu bán vải, tầng 1 là giày dép, đồ ăn, vật dụng... - Gửi xe bên ngoài chợ rồi vào. Khu bên cạnh là khu bán đồ ăn sống. - Đồ phong phú, đa dạng, biết mặc cả chút không là bị nói thách đó. - Chợ có 3 cổng thì phải. Tầng 1 có nhiều đồ ăn sẵn lẫn quà chiều lắm. Must try !
-
Lượn 1 vòng khu chợ hôm thấy toàn hàng quán à, hôm đó cũng là đi tour de food nên mỗi quán mình có mua 1 loại. Vào mua cho cô cốc sữa chua nếp cẩm giá 10k. Nhìn thì không sạch sẽ lắm, có phần hơi sợ sợ nhưng lúc ăn thì khá ngon đó. Ngoài nếp cẩm và sữa chua thì có thêm dừa khô ăn cùng. Cô bán hàng thì cực vui tính. Cứ bảo là con mua cho cô đi, cho cô cái miếng dán đỏ đỏ kìa. hì hì.
-
Quán chuyên bán bún chả, bún nem và bánh trôi bánh chay, nhưng hôm đó bận nên mình chỉ mới thử được bánh trôi thôi. 10k/suât, nên mình mua 1 thôi, ăn sao hết. Bánh trắng tinh, nhìn xinh yêu, để trong đĩa tiện lợi, mang đi được luôn. Nhân là đường đen, ngọt lịm, vỏ bánh thì dai dai dẻo dẻo ăn ngon phết.Lúc mang đi cô còn cho thêm xôi vò và dừa tươi nạo nữa. Chủ quán cực kỳ vui tính.
-
Chiều T7 lượn vào chợ thử xem đồ ăn vặt có gì không nhưng nhìn chung chỉ có khu ở giữa chợ bé bé là bán đồ ăn vặt thôi. Mình tính ăn món cháo đậu cà muối nhưng lại hết. Ăn thử cháo sườn thì thấy quá bình thường. Đc cái rẻ chỉ 10k/bát. Tính ăn thử chè nhưng chợ ở đây trông cứ lụp xụp, tối, ẩm thấp thế nào ý. Kinh nhất là món sấu dầm sấu ướp bán ngay ngoài cổng. Ruồi lúc nhúc và bám đầy các món nhưng hai cô bán hàng cũng chẳng thèm bận tâm. Kinh ko chịu đc 😰😰 Tóm lại chợ bé, ít options và ko đc sạch gì (dù mình cũng ko yêu cầu quá cao nhưng quả ruồi chi chít đã làm mình ớn đến già) nên sẽ ko quay lại.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này