Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khánh Vân - Bún Chả
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khánh Vân - Bún Chả
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khánh Vân - Bún Chả
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khánh Vân - Bún Chả
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khánh Vân - Bún Chả
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bún chả gần Co.op Mart . Quán đông vãi luôn ạ. Không gian cũng rộng rãi, mát mẻ. Suất như trên hình là 30K/ suất , có cả chả băm chả nướng. Nem thêm. Nhiều thịt với cat bún cực kỳ ấy. Bình thường mình vẫn ăn hết 1 suất có hôm còn ăn thêm bún thế mà ăn suất này no lòi mắt. Hai đứa con gái đi ăn chắc chắn sẽ thừa , phải có 1 trai 1 gái may ra hết =))) chả cũng mềm, tươi, nước chấm khá ổn . Vì nó ở Hà Đông nên chắc mình qua ít vì nhà xa, tiện mới qua ăn thui :)))
-
Sáng nay tớ quyết định ra ngoài ăn sáng... Đọc trên placevietnam thấy quán đc review khá tốt nên vào ăn thử... 😝Suất bún chả to, một mình tớ ăn không hết.. 😏Tớ đi lúc 10h ( mới mở) nên cũng không đông lắm 😒Quán khá là rộng... Nhưng rác thì đầy ở dưới đất... ( chắc tại tớ đến sớm quá nên chủ quán chưa kịp dọn chăng?) 😥Bún chả khoong có gì là đặc biệt cho lắm, nói chung ăn cũng được, thịt thì có miếng chưa chín, còn có miếng thì bị cháy Chắc sẽ không quay lại.
-
Thi thoảng lắm mình mới vào đây. 1 suất của quán là 25k- 30k ( mình không nhớ rõ lắm), nhưng được cái rất đầy. đầy ú ụ luôn, đố ai có thể ăn hết bún ở đây được đấy huhu. - thịt hay chả thì không có gì đặc sắc, đc cái là nhiều. - thịt quán nướng sẵn rồi nên không còn độ tươi, khi ăn ngta chỉ làm nóng lại 1 chút chút thôi. - quán thì đông kinh khủng, trưa nào cũng chạy hết công suất luôn. - được cái là nhân viên họ nhớ mình ăn suất gì, gọi bao nhiêu tiền, mặc dù rất đông, siêu thậttt.
-
Mình chưa lần nào ăn bún chả mà thấy chán tệ hại như lần này! Chất lượng còn thua cả hàng bún chả ven đường vỉa hè chứ đừng nói so được với mấy hàng bún chả nổi tiếng. Mình đến ăn buổi trưa ngày hôm qua gọi 2 suất và 2 chai bia nhưng 15 phút sau mới được phục vụ. Nhân viên chăm chăm phục vụ người mua về (mặc dù họ đến sau mình vì lúc mình đến thì chỉ có 1 người ngồi trước đang đợi và lác đác vài người mua về). Không biết có phải họ nghĩ là phải ưu tiên người mua về vì sợ họ bỏ về trước còn mấy đứa đang ngồi rồi thì cứ cho nó ngồi đấy không? Riêng cái thái độ phục vụ kỳ cục như thế là đã mất điểm rồi. Ngồi đợi 15 phút đồng hồ mà cuối cùng không nuốt trôi được cái bán bún chả thịt nướng mà trắng ởn như thịt luộc bởi vì khách đang bắt đầu vào đông, nướng không kịp chín kỹ nên cứ thế bốc thịt ra cho khách, không cần biết chất lượng như nào. Đến lúc tính tiền, mình chán lắm rồi, ra góp ý với cô tính tiền là thịt chưa chín vàng, ăn không ngon thì cô này bảo "ra góp ý với chủ quán". Ôi thật là hết xảy! Vậy nên mình lôi ra đây cho mọi người cùng biết nhé! Cô chủ quán có đọc được thì phải xem lại cách phục vụ đi cô nhé!
-
Mình đã tới quán ăn 2 lần. Nhìn chung không gian khá rộng, nếu bạn tới tầm cao điểm 12h trưa thì mới biết được sức hút của quán. Quán thực sự rất đông, nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn và lịch sự. - Lần đầu mình tới đây thì quán khá vắng nhưng có lẽ do mình tới muộn nên mọi người đã ăn xong gần hết rồi, lần này mình nhận được suất bún chả sau 2 phút. Khá nhanh và chu đáo. Lần 2 mình quay lại đây thì vào tầm cao điểm, nhưng cũng chỉ chưa đầy 3 phút sau mình nhận được xuất bún chả, suất bún chả 30 nghìn với đầy đủ rau thơm và nước dùng. - Nhận xét về bún chả: Bún hơi ít và thịt hơi nhiều(theo ý kiến riêng của mình) Nước chấm hơi mặn và nhiều hạt tiêu. Rau thơm thì mình không đánh giá cao vì chỉ có mấy loại rau mình không thích ăn mấy( rau húng, mùi tàu, tía tô) Nếu bạn nào có điều kiện qua Trần phú Hà Đông thì có thể ghé lại đây để thưởng thức. Chúc các bạn ngon miệng!