Giới thiệu
- Địa chỉ: 110 Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Không gian] - Kando Café
[Không gian] - Kando Café
[Không gian] - Kando Café
[Không gian] - Kando Café
[Không gian] - Kando Café
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trên chuỗi dài một loạt các quán cafe la liệt ở ngõ 1A Tôn Thất Tùng. Ngoài các trò chơi cho khách kiểu rút gỗ hay cá ngựa ra thì còn có bàn ghế thâm thấp như kiểu lớp mầm :)) Đã thế tường và trần còn được sơn vẽ cầu kì, đúng kiểu mẫu giáo haha Mình hay đến đây khi có hội hè hay sinh nhật bạn bè, tổ chức ở đây khá kun, không quá ồn ào mà lại nhẹ nhàng ấm áp vừa phải. Nếu muốn yên tĩnh có thể đi sâu vào phía trong. Đồ uống ở đây thú thực chả để lại cho mình tí ti ấn tượng nào hết :"> Menu cũng thường thường, giá không quá mềm nhưng có thể chấp nhận được vì không gian của quán cũng khá là hay ho rồi ^^ Chỗ để xe ngay ngoài cửa, nhân viên sẽ sẵn sàng dắt xe và chỉ chỗ cho bạn để giày dép, nói chung cũng cảm thấy gọi là tận tình tí ti :P Thêm nữa là quầy pha chế ở ngay lối đi vào trong, kiểu giữa gian ngoài luôn, cho nên cực kì tiện cho việc order và thanh toán nhé ^^ Thêm điểm cộng nữa là nếu tổ chức đông đông ở đây kiểu ra mắt hay gặp mặt, cũng không cần mất phí đâu nhé ^^
-
Quán đúng hiểu xì tin xì khói, trang trí rất màu mè, thậm chí còn vẽ hình chibi lên tường =) Nhìn chung thì khá ngộ nghĩnh dễ thương, mỗi tội không phải phong cách mình thích. Quán này ngồi bệt, có hai gian, một gian ngoài rộng và gian trong nhỏ hơn. Để tổ chức tiệc sinh nhật hoặc họp nhóm nhỏ nhỏ chắc là phù hợp nhất. Mình chỉ uống trà nên không biết chất lượng đồ uống khác như thế nào. Menu đồ uống cũng có nhiều loại, giá rẻ.
-
Vào quán này cứ phải gọi là rực rỡ luôn, mọi thứ trong quán toàn là màu nóng nổi bần bật. Cafe beejtm phong cách nhí nhảnh dễ thương thế này chỉ hợp với các em xì tin thôi, chứ các anh chị già văn phòng là không có ngó đến nữa rồi. Toàn các bạn trẻ, lại đi theo nhóm nên quán hơi ồn. Đây chính xác không phải chỗ thích hợp cho những người trầm lắng, thích tự kỷ đâu. Đồ uống thì toàn thứ bình thường, cơ mà rẻ nên thấy cũng được. Nhân viên cũng toàn đội trẻ, cũng xinh nhưng mà kiêu.