Giới thiệu
- Địa chỉ: 2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huyền Thu - Bún Ốc Riêu Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huyền Thu - Bún Ốc Riêu Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huyền Thu - Bún Ốc Riêu Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huyền Thu - Bún Ốc Riêu Cua
[Tổng hợp] - Quán Ăn Huyền Thu - Bún Ốc Riêu Cua
Vị trí
Đánh giá
-
-
☺️ Vị trí: rẽ từ hai bà trưng vào thì bị ngược chiều nên đi lại hơi vất vả, quán cũng bé nên mọi người nhớ để ý k đi qua mất 😚 Không gian: quán nhỏ, nhưng cũng khá sạch sẽ. Quán có cả ngồi trong nhà và vỉa hè, mình ngồi trong nhà cho mát chứ ngoài thì nóng lâm ☺️ Mình gọi 2 bát bún riêu cua bắp bò + đậu ( quán hỏi có cho thêm đậu k, nên mình cũng k biết tính thêm tiền đậu k😥😥 mà trên menu k thấy ghi) mình gọi thêm 2 trà đá và 2 quẩy. Bát bún là 40k/bát, nên tính ra 2 trà đá, 2 quẩy là 20k ??? 😳😳😳 😪😪 nói chung là khá đắt mà chất lượng thì bt, chắc ăn cho biết
-
Quán nằm trên phố Quang Trung, nếu đi từ phía hồ ba mẫu lên thì ở bên tay trái, ngay gần ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng. Quán nhỏ, nếu đi nhanh qua thì ít người để ý. Không gian bên trong cũng sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Trên mạng nhiều bài viết khen quán này bán bún riêu ngon và chất. Mình ăn thử một lần cho biết thôi chứ không có ý định quay lại. Nói thật, bún riêu mà có lẫn lộn đậu, bò, giò thì không phải bún riêu đúng kiểu của người Hà Nội gốc mà là sự pha lẫn của các nơi khác. Mình để ý quán này chỉ có một nồi nước nấu chung. Trần thịt bò vào nồi nước riêu như vậy sẽ làm mất hương vị của riêu, cho dù gọi bán bún riêu không thì nước cũng mất vị nguyên chất rồi. Lẽ ra nên có nồi nước canh riêu, canh ốc, nồi nước trần thịt bò riêng. Giá hơi đắt, không hợp với túi tiền nhiều người.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Bún riêu 2f Quang Trung Đã rất nhiều lần mình đi qua đây nhưng chưa được ăn thử ở quán này bao giờ. vì quán chỉ bán mỗi buổi sáng, nên mỗi lần buổi chiều đi qua đây mình thấy đóng cửa suốt thôi. Bữa chủ nhật hôm trước sáng rảnh rang nên mình cũng đi ăn thử xem sao. Phải nói quán có quầy bên ngoài bé xíu xiu mà bên trong rộng rãi phết. Mình gọi một suất riêu bò giò không hành không mắm tôm, quán có anh nhân viên chuyên note lại phần ăn của khách nên không sợ quên đồ. Mà đông khách nên đợi lâu ơi là lâu luôn ý. Có bát bún mà dễ đợi phải hơn 20". Đến lúc mình nhìn bát bún của mình thì có hơi bị đau lòng. Đậu đâu? =)) phải dặn có đậu trc ạ tưởng có sẵn chứ =)) bún ít nước nhiều nhìn nó bát bùn bần thần hết cả người ra. Bún lại là sợi bún rối, không phải bún sợi to như những nơi khác. Được cái phần nước dùng ngon hơn mình trông đợi nhiều. Ăn hết cả nước dùng cơ mà, rõ vị riêu cua luôn nhé. Nước riêu ngon nhưng bát bún nhìn chán quá. Mà cũng khá đắt 50k cho một bát như ảnh ý.
-
Chưa biết chỗ khác ngon hơn! Cũng vì lười và ở đây tiện đỗ xe. Và ăn quen mồm cũng k muốn thay đổi. Ở đây cái gì cũng sạch, từ cách làm, bày biện, bài trí. Chưa thấy quán nào sạch như thế. Mình thì ngoài ngon mồm thì sạch là tiêu chí số 1. Nước thanh trong, cua xịn, ốc to giòn. Dấm bỗng cũng thơm ngon. Mình nói sạch từ cách làm vì mình là hàng xóm, biết cô chú cũng lâu năm rồi. Ăn thì từ khi chửa là hàng xóm. Nhìn cách cô Huyền làm bún cho khách thì khách khó tính nhất cũng ưng, có cái j đó trân trọng và nâng niu như 1 tác phẩm. Thề, k điêu. Hôm nào quay clip cho xem!😂 Bát mình xơi là bún riêu bắp bò và giò tai 60k. Mn chê đắt. Nhg cá nhân mình thấy k đắt. Rau chưa bao giờ thấy rau dập hay bẩn, ăn xả láng. Nhìn cô Huyền dạy nhân viên cách nhặt rau, cách bê bún cho khách là mình ưng. Mình rất khó tính về khâu vệ sinh. Bún mà chấm ngón tay nhân viên là mình té.😂 Khẩu vị thì tuỳ người nên khen chê là bình thường. Nhưng nhà này có lượng khách quen ổn định lâu năm. Thâm niên cũng 30 năm chứ ít đâu!
-
Trước hay ăn bún riêu ở đây lắm vì bún nhiều riêu cua dã man. Ăn tầm lúc 11-12h thì nước dùng ngon nhất và tầm đấy là đầy đủ đến tầm sau toàn hết đậu, hết riêu thôi. Rau nhiều loại được rửa sạch thái nhỏ ăn bao nhiêu cũng được. Bác chủ đáng yêu lắm cơ mình thích ăn đậu thế là bác cho đầy bát luôn.