Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Nguyễn Khánh Toàn, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Sơn Quán - Bún Cá
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Sơn Quán - Bún Cá
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Sơn Quán - Bún Cá
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Sơn Quán - Bún Cá
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Sơn Quán - Bún Cá
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước ở gần nên ăn ở đây suốt. Ngay đối diện trường cấp 1-2 dịch vọng hay sao cũng ko nhớ rõ. Mình chuyên gọi bánh đa cá, thích nước dùng ở đây cực đậm đà, mình ăn thử nhiều quán bún cá mà chưa ưng quán nào như quán này. Bây giờ chuyển nhà rồi vẫn thừm thỉnh thoảng quay lại ăn. Quán mới sơn lại nhìn sạch sẽ hơn, mùa hè mái tôn vẫn nóng. Quán cafe bên cạnh thì nước cực đắt nhé
-
Vào quán bún cá để ăn phở gà :))))) sáng đẹp trời nên 2 bố con đi ăn sáng. Mình với bố đều thích ăn phở nên gọi phở gà giá 30k một bát. Quán ngay đối diện trường cấp 2. 1. Quán khá nhỏ nhưng trông cũng thoáng. Không được sạch lắm nhưng cũng tạm. 2. Phở gà mình ăn không bị váng mỡ, có lẽ là nước đầu. Nước phở ở đây chắc là pha chế gì đó chứ không thấy vị nước xương. Nhưng tớ ăn thấy cũng vừa miệng. Mọc khá ngon. Nhưng bát hơi ít. Phục vụ ổn. Nói chung chưa biết bao giờ quay lại.
-
Quán ở ngay mặt đường đối diện trường cấp hai Dịch Vọng, sát với một quán cà phê rất rộng. Nhìn từ bên ngoài thì quán hơi hẹp nên cứ thấy quán cà phê tấp vào là tới. Phía trước mình thấy có quầy bán burger, sandwichs, bánh mỳ các kiểu nhưng nhìn hơi ngấy (thấy giá cũng ổn tầm 20-25k). Vì quán hẹp nên chỗ để xe rất hạn chế, lúc mình vào là vắng khách nên vẫn để xe được còn bình thường thì không biết để xe như nào nữa. Được cái nhân viên khá niềm nở, hướng dẫn để xe rồi dẫn vào tận nơi. Theo giới thiệu của bạn đi cùng thì mình ăn bánh đa cá. Thấy quán có bày 2 bát tương ớt với 1 bát như mắm cáy hay sao ý để ăn cùng bún, bánh đa các kiểu. Mình cũng cho thử mỗi thứ một ít. Bát bánh đa ăn khá ngon, nhiều topping (chả cá, cá rán, ...), sợi bánh đa dai vừa phải. Điểm trừ là nước dùng hơi mặn so với mình nếu nhạt đi một tý thì lại ngon, rau mang ra lơ thơ hơi ít phải gọi thêm nữa. Vệ sinh sạch sẽ, bàn nào cũng có sọt để rác dưới chân, phục vụ nhanh gọi vài phút là thấy có đồ ra liền. Nói chung ăn khá ưng, giá thì 35k một bát như mình ăn. Lần sau có dịp mình sẽ ghé qua thử các món khác nữa