Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0936 858 828
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: 0936 858 828
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Home Cafe - Live Laugh Love
[Professional] - Home Cafe - Live Laugh Love
[Professional] - Home Cafe - Live Laugh Love
[Tổng hợp] - Home Cafe - Live Laugh Love
[Tổng hợp] - Home Cafe - Live Laugh Love
Vị trí
Đánh giá
-
-
❤️ Trc' khi đi mình đã fai dò đường kĩ. Vì nếu các bạn hok để ý là sẽ băng qua phố Vọng Đức này mất (đây là 1 con phố bé mà 😢). Con phố này nằm song song Lý Thường Kiệt nhé ^^ ❤️ Quán có kgian đơn giản, nhưng ấm cúng. Decor thoáng. Đúng với tên "Home" của quán 👍🏼 ❤️ Nhóm mình đi ăn gọi nồi lẩu lòng. Lòng và rau thì rất nhiều. Có cả khấu đuôi nữa, chấm vs mắm ớt rất ngon. Mình thấy cháo hơi loãng và chưa đậm vị lắm (thôi cứ cho là mình khó tính đi, vì nhà mình bán cháo sườn sụn mà :))) ). Nhg bù lại thì lòng ngon, rau tươi mới,.. Ngoài tía tô, quán còn có bắp cải hay cải thảo gì đấy nữa (ăn rất hợp ấy chứ 👍🏼) ❤️ Nhân viên phục vụ trên cả tận tình. Chị chủ quán nhiệt tình giới thiệu món, lại còn rất hiếu khách nữa. Nhân viên làm bất kì cái gì cũng cười :)) Mà nhân viên kiểu baby cute ý ❤️❤️❤️ Yêu lắmmm 😍
-
Quá. Đồ chất lượng cho nên hôm trước vừa qua ăn lẩu cua thì hôm sau ăn lẩu lòng luôn. Tuyệt, cả 2 loại lẩu đều tuyệt. Lẩu cua thì có nồi 4 ng 350k, lẩu lòng thì có cả nồi 2 ng 200k nhé. 1. Lẩu cua: nước dùng ơm phức mùi dấm bỗng, rõ rệt luôn. Nồi ngập đầy đậu và một mảng gạch cua to bự. Gạch mềm lắm, tơi xốp, nguyên chất không pha. Khi ăn trước tiên cho cua vào trước cho chín đã, càng ngọt nước. Cua này là cua sông nhe mọi ng, con cua còn sống, cho vào nồi nó còn giãy giãy, tươi rói. Thêm đĩa sườn sụn to vậy nhúng ăn kèm, vừa giòn giòn vừa mềm mềm., rau nhúng kèm là mùng tưới, nếu có thêm rau muống nữa là tròn trịa. 2. Lẩu lòng: Lần đầu tiên ăn món này mặc dù mình không khoái nội tạng cho lắm. Nước lẩu thực chất gióng như cháo loãng, mịn mịn rồi nhúng đĩa nào lòng, dạ dày, tim cật...khá phong phú. Nước dùng lẩu vừa vặn gia vị, húp ko cũng ko bị mặn, sánh vừa phải, ko đặc ko loãng quá. Rau nhúng kèm thì chuẩn bài tía tô, mùi tàu húng quế, ngoài ra có thêm rau cúc, cải thảo, nhưng mình thấy rau cúc chuyển qua nhúng lẩu cua lại hợp hơn. Quán nằm trong phố nhỏ như ngõ, yên tĩnh nên rất tĩnh không gian như thế này, có cả mấy bể cá nhìn thích mắt lắm. Ah thích nữa là vhij chủ xinh đẹp lắm, mình cứ ngắm hoài, chị còn thân thiện hay cười nữa.
-
Ở Vọng Đức khá nổi tiếng về lẩu lòng, chị chủ trước là một cao thủ bán lẩu lòng ở đây :)) dù có lui về ở ẩn một thời gian, sau khi mở quán cafe, chị đưa món lẩu lòng về tái xuất giang hồ, trong một không gian thơ mộng hữu tình hơn :)) Vừa ngồi nhâm nhi nổi lẩu lòng được tạo nên đầy kì công, chắc phải tốn đến 8 9 phần công lực của đầu bếp, vừa ngắm cảnh lũ cá chu mỏ lên đớp nhau, thật thi vị biết bao. Nhưng không chỉ có lẩu lòng là đặc sắc, lẩu cua đồng cũng không kém cạnh, phải nói là "Mỗi thứ một vẻ mười phân vẹn mười". Gạch cua nhiều, cua cho vào nồi rồi vẫn còn ngọ nguậy. Nước lẩu đậm đà. Đĩa sườn sụn ăn kèm to, giòn của sụn, mềm của thịt. Các tỉ tỉ trong vai tiểu nhị đều mặc đồ đen, toát lên đầy vẻ cao thủ chuyên nghiệp, tuy nhiên lại không lạnh lùng mà luôn nở nụ cười tươi rói. Quả là chốn thần tiên hiếm có :)) 👌👌 đáng để các hảo hán quay lại hội ngộ :))
-
Lần đầu đến quán thấy hơi bất ngờ, quán nhỏ nhắn nằm trên phố Vọng Đức, k gian sáng choang, nhân viên xinh xắn nhẹ nhàng Mình chưa được ăn lẩu lòng bao h, lại nằm trong quán cf đẹp đẽ sạch sẽ ntn nên thấy ưng bụng lắm 👻👻👻 Về món chủ đạo của quán là lẩu lòng, 1 set gồm 1 nồi cháo, 1 mẹt lòng , rau và tía tô ăn kèm. 1 nồi lẩu to có giá 350k ăn vừa đủ 4-5 người. Cháo được đun trên 1 nồi bếp cồn, sôi bỏ thêm lòng, cháo vừa vặn ăn rất ngon, k bị loãng quá cũng k đặc quá. Mình có gọi thêm phần khấu đuôi 100k 1 đĩa to, món này phải gọi là tuyệt vời, ăn cực ngon, phần vỏ bọc ngoài lại giòn giòn ăn thú vị cực luôn. Hôm m ăn cũng có bàn đặt họp nhóm đông vui phết, nhân viên vs chủ quán lại cực nice nên ngồi thoải mái luôn, thích thích 😍😍😍
-
Đúng là mình ăn lẩu lòng trong quán cafe đấy ah, đừng ai nghĩ mình nhầm quán nhé ) 1. Không gian: đẹp kiểu hiện đại, sang trọng, đúng phong cách 1 quán cafe. Ở đây có cả khu bàn ghế lẫn khu ngồi bệt. Được cái là wc ở đây khá đẹp và sạch, selfie cũng hay hay :D 2. Chất lượng: khổ nỗi là hôm vào đây mình ko gọi đồ uống nên ko nhận xét đc, chỉ biết là trà rất thơm và ngon hihi lòng trần cháo ăn ngon toẹt, nước cháo sánh mịn, vừa ăn. Lòng, tràng giòn, dày, ăn mướt lắm. Các loại rau ăn kèm tươi rói, được rửa sạch sẽ, bắt mắt. Nhìn ké bàn bên cạnh lẩu cua cũng hấp dẫn lắm nhưng thể loại yêu lòng như mình thì nồi này là tuyệt nhất. Mà trong số các quán mình đã từng ăn thì đây là nơi đáng để quay lại đấy ah. À quán này còn có món đuôi nhồi nướng hay gì mà mình ko rõ tên lắm, ăn ngon cực kỳ (y) 3. Nhân viên: nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép. Giá rổ tầm 100k/người ăn uống no say, rất hợp lý.