Giới thiệu
- Địa chỉ: 107E2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Mập - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Mập - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Mập - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Mập - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Mập - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chết mê mì vằn thắn ở đây, từ lúc ăn quán này rồi không ăn được ở chỗ khác nữa. Nước dùng ngọt ngọt nhưng không bị lợ như ở nhiều chỗ, đậm đà, vắt thêm ít chanh vào ngon thôi rồi. Ở đây cho nhiều hành ăn thích quá. Sợi mì dai dai giòn giòn, sủi cảo vỏ giòn mỏng, há cảo cũng mỏng vỏ, nhân đầy đặn, thịt mềm, nạc nhưng không bị khô, còn có 2 miếng trứng luộc nữa nhé. Nói chung cái j cũng ưng hết á. Gọi thêm đĩa quẩy nhúng nữa là đủ vị luôn.
-
Mỗi lần thèm sủi cảo kiểu gì cũng phải ghé vào đây gọi bát chỉ sủi cảo, không há cảo, ít hẹ. Quán này ngon nhất vẫn là sủi cảo, vỏ mỏng, nhân thịt nhiều mà rất thơm. Nếu gọi bát sủi không thì sẽ được nhiều hơn là gọi thập cẩm nhé. Nước dùng siêu ngọt, nhiều lúc cũng sợ không biết họ có cho mì chính hay không mà ngọt thế. Quán siêu đông khách, đặc biệt vào lúc tối Nhân viên ba ngơ, thỉnh thoảng order nhầm đồ của khách, Gía cả rơi vào 30k - 40k tùy theo gọi thêm tôm hay không.
-
Hôm trước định đi ăn quán bánh cuốn ruột Thái Thịnh mà lại nổi hứng ăn thử quán mì vằn thắn này. Mình đi buổi trưa nên quán siêu đông, nhưng phục vụ khá nhanh, vèo phát là được 2 bát mì luôn. Sủi cảo ở đây mềm, ngon nhưng nước không được nóng lắm. Hơn nữa mình thấy sợi mì hơi khô, không biết có phải được chần lâu rồi không. Một bát mì ở đây giá 30k khá ổn, 40k/bát thêm tôm, nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất là chỉ có một con tôm (10k=1 con tôm?!). Không gian hơi nhỏ, nhưng có điều hoà thông thoáng
-
Mình đặt tên cho quán mỳ là quán mỳ vằn thắn CHỬI mắng thậm tệ mình lần đầu đến ăn mỳ có hai anh nhân viên phục vụ rất tốt đặc biệt là anh tóc xoăn mặc áo đỏ,mỳ ngon giá rẻ nhưng ko hiểu 1 con tôm =10k ko hợp lý chjo lắm cô chủ coi thường nhân viên chửi nhân viên như chửi chó,mình không hài lòng về chuyện này cho lắm<thấy chủ chửi nhân viên mà mình thấy tức giận thay cho họ/kiếm đồng tiền đã khổ lại còn bị chửi như chửi chó như thế .ko hiểu sao nhân viên chịu đựng dc có mấy bà già rồi có con có cháu rồi mà vẫn bị chửi như là chửi chó ý<có đồng tiền coi thường cả nhân viên nói thẳng luôn là quán mỳ đấy ko có nhân viên nào mà chịu đựng dc 3 ngày ai làm tốt thì chủ tôn trọng chủ khen các kiểu người klo làm dc việc bà ấy chửi như xé giẻ ông bà chủ nên xem xét lại bản tính của mình có lần đến ăn mỳ tôi lại thấy 1 chuyện rất là hy hữu con trai HOÀNG MẬP đánh cả nhân viên nhà mình mẹ lại bênh con chửi nhân viên tôi ko hài lòng về mẹ con HOÀNG MẬP nên sửa đổi đấy là ý kiến của khách hàng
-
chỗ này đông khách nên mình ghé ăn, thấy giá cả cũng hợp lý, 1 tô ăn no luôn. Nước dùng trong, thanh, vị ngọt. mì dai, sợi vừa phải, có kèm gan, trứng, thịt xá xíu nhân ăn kèm. ngoài ra có thể gọi văn thắn tôm, sẽ được 1 con tôm đo đỏ, ngọt thịt. Chỗ để xe hơi chật, có nhân viên trông giữ. Nhân viên cũng nhanh nhẹn, chỉ có lúc đông khách thì chỗ ngồi hơi bí nha. buổi tối mùa đông có 1 tô này là ấm bụng rồi, sẽ còn quay lại ủng hộ quán