Giới thiệu
- Địa chỉ: 247 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Vũ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Vũ
[Thực đơn] - Quán Ăn Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Vũ
[Thực đơn] - Quán Ăn Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Vũ
[Thực đơn] - Quán Ăn Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Vũ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay ngoài mặt đường dễ nhìn dễ nhận :)) Mấy anh nhân viên cũng vui tính , nhanh nhẹn nữa . Bạn mình gọi tráng cuốn vì thanh mát dễ ăn :)) Nhung mình hông có thích nên không thử :( Mìn ăn mì Quảng . Khi tô mì được bưng ra đã nghe thấy mùi phở :)) sợi mì cũng giống phở :)) khác cái có thêm con tôm . Mình chưa ăn mì Quảng bao giờ luôn nên không biết đánh giá thế nào , nhưng thật là giống phở ghê gớm :))) Chắc lần tới quay lại sẽ thử gọi đồ cuốn xem sao , vì lúc mình tới là 1h rưỡi rồi mà vẫn đông người tới ăn lắm .
-
Ở Phạm Ngọc Thạch đóng cửa nên chạy ra đây ăn thử. Ở đây quán rộng rãi và nhiều tầng hơn ở Phạm Ngọc Thạch rất nhiều. Trông cũng sạch sẽ hơn. Ở đây thích thịt quay hơn là thịt luộc. Đậm đà hơn. Rau cũng rửa sạch sẽ nhưng chưa đa dạng loại rau. Nước chấm khá ngon. Có bún mắm thịt quay ăn cũng thích. Mùi mắm hơi khó ăn nhưng ăn vào thì nghiện. Giá cả hợp lý. Rẻ. Phù hợp với chất lượng. Nhân viên bình thường. Khi quán đông thì phục vụ hơi chậm một tí.
-
- Vị trí: quán nằm ở đầu đường Nguyễn Ngọc Vũ, cũng dễ tìm, gần ngã tư Trần Duy Hưng- Nguyễn Ngọc Vũ - Phục vụ: kiêu lắm, chưa được thân thiện, hiếu khách. Mình hỏi mật khẩu wifi thì chỉ nói là hỏng mà cũng ko nói được cho lịch sự. Mình ko đánh giá cao thái độ phục vụ ở đây. - Không gian: khá sạch sẽ, rộng rãi. Mấy hình vẽ trên tường cũng tạo được cảm giác sang hơn - Món ăn: bánh tráng cuốn thịt heo ở đây rất ngon. Thịt quay da giòn mà thịt vẫn giữ được độ mềm, ẩm. Các loại rau ăn kèm cũng nhiều, sạch sẽ và tươi. Món nước chấm ở đây là mình ưng nhất, không mặn quá, cực hợp để chấm cùng thịt heo cuộn. Nước cam ép ngon, cũng may vì nó được ép từ cam thật. Đồ ăn ở đây mình không có gì để chê cả. - Giá cả: rất hợp lí nếu không muốn nói là rẻ. Chỉ có mấy loại đồ uống là hơi đắt thôi.
-
Thương hiệu bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng đã có tiếng ở Hà Nội. Mới ăn thử ở Phạm Ngọc Thạch nên hnay ra thử Ng Ngọc Vũ xem như nào. Cơ sở to hơn, phục vụ cũng chuyên nghiệp hơn nhưng cảm giác k ngon bằng. Lý do là thịt nguội. Mình gọi 2 suất thịt nướng, giá vẫn 50k/suát nhưng rau héo thịt nguội. Nhân viên phục vụ nhanh nhưng k nhiệt tình. Cam giác rất thiếu gần gũi. Ăn khá tệ, mà mình ăn lúc 7h tối chứ có phải muộn đâu. À chưa kể bánh phở còn khô, nem quấn còn ỉu. Nói chung là tệ
-
Mải ăn nên quên cả chụp hình post ))) Quán rất đông, khi nào cũng thấy vào ra tấp nập. Bánh tráng heo quay giá 50k/suất được khoảng 6 dải thịt quay và rất nhiều rau và cuốn ăn kèm. Người ăn khỏe như mình ăn 1 suất là đã no căng rốn. Thịt quay ngon, bì giòn tan, vàng đều, không bị khô. Nước chấm cũng ngon. Chỉ có rau ăn kèm là 1 điểm trừ bởi rau héo quá. Bạn nhân viên mang 1 đĩa rau cuốn kèm to bự lên nhưng nhìn "héo úa tàn phai" quá 😂😂 nên hơi mất cảm tình chút rồi. Thêm điểm trừ nữa, chắc do khách quá đông, nhân viên phục vụ không kịp nên người này quát người kia ỏm tỏi. Bàn ghế dọn cũng không được sạch sẽ. Không gian quán chật và hơi bí.