Giới thiệu
- Địa chỉ: 322A Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoa Cúc Quán - Bún Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoa Cúc Quán - Bún Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoa Cúc Quán - Bún Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoa Cúc Quán - Bún Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hoa Cúc Quán - Bún Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe danh đã lâu mà giờ mới đi thử, và cảm nhận là hơi hẫng 1 tí xíu. Không phải là không ngon đâu nhé, khẳng định luôn là ngon, nhưng mà mình đã từng nghĩ nó phải ngon hơn =))))) Ăn lần đầu nên hăm hở lắm gọi hẳn bát đặc biệt 2 giá 40k, nôm na là loại xịn xò nhất, nhiều topping nhất, Bát bún mang ra chả đẹp nhưu hình minh họa zì cả 😞 có 1 miếng sườn, 2 viên mọc, 3 lát chả, 4 lát thịt và 567 cánh hoa cúc bay bay :)))) nước dùng trong vắt hơi giống bún thang không mắm tôm ấy. Ăn thì thanh mát cứ lững lờ trôi qua cổ họng thế thôi không để lại vị gì đặc biệt :)) Điểm cộng là có trà sâm dứa có 3 cành và bát bún rất to, to như là cái tô mà ngày xưa có hàng phở nào thi ăn được 1 triệu ấy. Nói chung là bún ăn thử thì ổn, đủ no, có nhiều thứ hay hay trong bát, được ăn thử hoa cúc dù nó cũng chả có vị zì, 40 cành cũng hợp lí, hàng quán dễ tìm, nhẹ nhàng thích hợp chó một buổi trưa nhạt nhẽo không bít ăn gì
-
Được bạn đồng nghiệp giới thiệu bún hoa cúc "ngon lắm", rồi thì "mày ơi ăn bún hoa cúc đi" cứ như vậy mỗi khi đến giờ ăn trưa, và nghe tên có vẻ lạ lạ nên mình có order về ăn thử xem như thế nào. - Về hình thức: đúng kiểu "tôi thấy hoa vàng trên hành xanh" 😂😂😂 khá là bắt mắt. Hộp giấy đựng nhìn rất sạch sẽ. - Về nội dung: mình order bát đặc biệt 1 có thịt, giò, lạp xưởng, hoa cúc. Ăn cũng thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Nước dùng hôm đó rất mặn 😭😭😭 mà theo mình bún phở mà nước không ngon thì là điểm trừ rất lớn, cứ nghĩ vì mình ăn nhạt nhưng KHÔNG, các đồng nghiệp của mình bữa đó cũng kêu mặn. Mình ăn gần hết bún, và nước thì còn nguyên. Hơi thất vọng 😐😐😐 - Về giá cả: dao động từ 30-40k, không phải là quá cao nhưng để mình quay lại thì phải xem xét 🤔🤔🤔 Đây là nhận định riêng của mình. Các bạn cứ ăn thử một lần cho biết. Hihi
-
Nghe danh đã lâu mà giờ mới đi thử, và cảm nhận là hơi hẫng 1 tí xíu. Không phải là không ngon đâu nhé, khẳng định luôn là ngon, nhưng mà mình đã từng nghĩ nó phải ngon hơn =))))) Ăn lần đầu nên hăm hở lắm gọi hẳn bát đặc biệt 2 giá 40k, nôm na là loại xịn xò nhất, nhiều topping nhất, Bát bún mang ra chả đẹp nhưu hình minh họa zì cả 😞 có 1 miếng sườn, 2 viên mọc, 3 lát chả, 4 lát thịt và 567 cánh hoa cúc bay bay :)))) nước dùng trong vắt hơi giống bún thang không mắm tôm ấy. Ăn thì thanh mát cứ lững lờ trôi qua cổ họng thế thôi không để lại vị gì đặc biệt :))
-
Không gian quán cũng khá nhỏ bên trong được tầm 6 bàn gì đấy nhưng được cái có ngồi vỉa hè bên ngoài nữa. Mình có gọi 2 bát 35k là bát đặc biệt 1 có thêm 1 miếng mọc gì đó. Điều mình thích nhất là cách bài trí của quán nhìn rất đẹp mắt. Tuy nhiên về chất lượng thì chưa thực sự gây lại ấn tượng gì với mình. Hoa cúc ăn thì thấy lạ lạ nhưng nhạt nhẽo nhưng quan trọng là cho vào nhìn đẹp mắt vs là điểm nhấn của quán. chiếc bát đựng bún thực sự rất to luôn :)) nhưng nhân thì vừa vừa. Giá các loại khác các bạn xem menu trong hình nhé
-
Mình thấy trên placevietnam mng ngợi ca quá nên cũng mon men đi thử 😍 ❤️ Quán nằm ngay phía mấy hàng Xôi Tám, Gà MomoG ấy nhé ^^ ❤️ Quán có 2 kgian trong nhà vs ngoài trời. Trong nhà thì thíc hơn vì có điều hoà. Còn ngoài trời có mấy bàn ghế gỗ thấp, nhìn trông cũng kiểu cách lắm nhé 😘 Với đúng như tên quán, trang trí quán cũng toàn là hoa cúc thôi 😆 ❤️ 2 đứa gọi 2 bún Hoa cúc. Hoá ra Bún hoa cúc có nghĩa là câc nguyên liệu như trứng, giò,,, đc xếp thành hình bông hoa trông đẹp mắt 🌼 Ngoài ra còn có cả mọc, add thêm topping gì thì sẽ thêm tiền ấy nhé 😆 ❤️ 2 đứa gọi 2 suất cả nước ~ >80k, mình thấy giá rổ khá ổn 😍 Hợp lí ăn trưa!