Giới thiệu
- Địa chỉ: 51B Xuân Diệu, P. Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Syrena
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Syrena
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Syrena
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Syrena
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Syrena
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán Highland này nằm ở tầng 1 của tòa Syrena bên trên là siêu thị FIvimart. Về không gian thì cũng khá ok, ấm áp và có view của kính nhìn ra ngoài đường. Về đồ uống thì các đồ uống ở Highland từ trước tới giời mình không thích lắm. Gọi 1 mocha đồ uống dở tệ mà đắt 59k/đồ. Nhân viên phục vụ thì ở mức bình thường. Nói chung không có ấn tượng lắm ngoài cái ở gần nhà.
-
Highlands Coffee này nằm ngay tầng 1 chỗ lối vào nhìn thấy luôn. Không gian không quá rộng rãi như 1 số các cơ sở khác. Tuy nhiên, trang trí cũng khá chỉn chu, có bàn áp cửa kính nhìn ra bên ngoài, trung tâm không gian là những chiếc sofa vòng cung, bàn tròn trong khá đẹp. Nhân viên phục vụ ở đây khá thân thiện, tuy nhiên làm đồ hơi lâu dù quán không quá đông. Trà thạch hồng uống khá ngon, thạch đậm vị, nói chung là khá ngọt, nhưng không thành vấn đề vì thế mới hợp với mình. Vị trí khá xa trung tâm. Có thể sẽ quay lại.
-
- Vị trí: nằm ngay ở tầng 1 của toà syrena vì thế phải mất tiền gửi xe dưới hầm 😂 nhưng không sao vì mình sẽ không sợ khoản mưa gió - Không gian: quán không rộng lắm nhưng sạch sẽ. Vẫn mang phong cách đặc trưng khi nói đến Highland đó là lịch sự, yên tĩnh và ấm cúng nhờ có ánh đèn màu vàng. Có bàn tròn khá đẹp. Hơn nữa, ngồi từ trong có thể nhìn ra bên ngoài. Quán có điều hoà, wifi đầy đủ - Chất lượng: Highland luôn làm mình hài lòng, mình thích cả đồ uống lẫn đồ ăn ở đây, rất hợp khẩu vị. Bánh mì ngon, mỗi tội hơi bé 1 chút - Giá cả: cafe thì tầm 29k - Nhân viên: thân thiện, chu đáo
-
Các store của Highland ở Hà Nội đa số cái nào cũng to, bên trong không gian rộng rãi, thoải mái, tha hồ chọn chỗ ngồi mình thích. Trong Sài Gòn hay Cần Thơ nhỏ hơn, hay full bàn kín luôn chỗ ngồi. HL Syrena hơi tối, trang trí đèn ấm cúng, yên tĩnh, đa số mọi người ngồi đọc sách, học bài & làm việc. Mà đèn tối quá cũng không tốt nhỉ :/ Trà sen bữa okie bữa hơi dở. Như hôm nay kem bị bở lỏng dã man luôn. Mới lấy ly thức uống mà kem như muốn tan ra thành nước luôn rồi á. Hạt sen cứng, trà ngọt đường hơi quá so với các lần khác.
-
Trước giờ toàn uống cafe sữa Highland từ bạn, hôm nay tự order món này luôn. Bình thường toàn uống trà sen vàng, freeze trà xanh, trà thanh đào & trà thạch đào thôi. Công nhận là phin cafe sữa đá của Highland ngon đậm đà nhé. Đa số mọi người bảo càe sữa của Highland khá đắng toàn cho thêm syrup khi uống nhưng mình lại thích vị đắng như vậy. Không gian Highland ở Syrena quá tuyệt, rộng rãi & rất thoải mái. Trang trí đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, rất hợp để ngồi thưởng thức trong những ngày Hà Nội lạnh như thế này.