Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Nam Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:45
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:45
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hiếu Vịt - Nam Ngư
[Món ăn] - Quán Ăn Hiếu Vịt - Nam Ngư
[Món ăn] - Quán Ăn Hiếu Vịt - Nam Ngư
[Món ăn] - Quán Ăn Hiếu Vịt - Nam Ngư
[Món ăn] - Quán Ăn Hiếu Vịt - Nam Ngư
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nay cả nhóm mình lên phố ăn vịt. Định lên hàng vịt khác nhưng họ vẫn nghỉ Tết nên lại quẹo qua đây ăn. Quán này cũng có tiếng và đông khách nhưng hơi bẩn. Mình đi vào bên trong nhìn thấy cảnh họ nấu nướng và rửa bát hơi bị không vệ sinh cho lắm. Biết thế nhưng vẫn cứ ăn thôi. Bọn mình gọi vịt nướng, vịt luộc, 2 canh măng ăn kèm bún và 1 đĩa mề luộc. Vịt luộc bở, không ngon. Vịt nướng ăn khá ngon, ưng nhất món này ở đây. Canh măng vị vừa vặn, chan bún ăn ngon. Tổng 1.5 con vịt với 2 bát canh măng và 1 đĩa mề luộc là 400k. Cũng ok.
-
thứ 7 chị mình làm thêm giờ nên hẹn nhau trưa ra gần công ty chị để ăn trưa quán cũng dễ tìm, đi từ phan bội châu thẳng lên, thấy quán món ngon thì rẽ vào ngay ngõ cạnh quán, đi thẳng 1 đoạn sẽ thấy biển hiếu vịt luôn không gian quán nhỏ, hơi nóng, buổi trưa mà khách khá đông, kín các bàn đồ ăn hình như nấu ở bên cạnh đồ uống thì hình như có cô bán hàng nước bán riêng nhân viên tạm ổn, không quá niềm nở đồ ăn đối với mình thì tạm, không phải là ngon xuất sắc, mình gọi 1 con ngan, nửa quay nửa luộc, tuy trông nhỏ nhưng con này lắm mỡ phết -> ăn nhanh ngán, ăn quay vị đậm đà hơn luộc, ngoài ra còn có canh măng tiết với bún, ăn vừa miệng, nước măng không bị mỡ nên không ngấy, miếng tiết đặc, mềm, ngon thiệt hại 240k
-
Chị hẹn lên cty r đi ăn vịt haha, thấy bảo khu gần chị có mấy quán vịt ngon lắm. Đg này đi qua nhiều nh mk k để ý bh đâu nhé :))) đg ngay cạnh Quán ăn ngon. Đi vào trong bh là quán luôn, nh quán này chị mk ăn quen r nên dẫn mk vào đây. Quán có 2 bên, đồ ngồi đc cả, lúc nào cũng đông nườm nượp, quán chủ yếu ngồi bàn ghế nhựac thui, toàn kiểu ăn nhậu ý. Cũng khá sạch sẽ nh vẫn cảm giác chật chội, nóng nực nữa, mk lại còn bị ngồi sát bên ngoài, nắng ghê luôn. Bàn mk gọi nửa vịt luộc, nửa vịt quay. Tổng vẫn là 1 con. Mk thấy chất lượng bt, ăn ổn thôi. Thích vịt quay hơn nh khá lắm mỡ, vị đậm, thơm. Vịt luộc thì nhạt, nh ăn đờx ngán. Vs nc là cả 2 loại thịt đều hơi dai, lắm mỡ nh ít thít, ăn xong gặm toàn xương :))) Bún ăn vs măng nấu tạm ổn thôi, còn cả tiết nữa. Nước vừa miệng, măng kiểu măng tươi chứ kp măng ngâm nên k bị mùi. Ăn để no chứ ko có đặc biệt j đâu. Giá thì mk thấy hơi đắt sao ý, ăn tiu tiu v mà cũng hơn 200, tại mk cũng ít ăn vịt nên kb là có phải đăst thật ko :))) Trà đá thì mua hàng đối diện nha, gọi thì ngta mang sang, biết kết hợp thật :))) Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện nhé.
-
Lọ mọ lên phố cùng gia đình người bạn cafe sáng tới tận trưa, tự nhiên 2 bạn gái nổi hứng thích ăn vịt, mình thì chả biết quán nào nên nghe theo sự chỉ dẫn của các nàng đến "Hiếu vịt" Quán có 2 phòng đối diện nhau, ngồi hơi chật tý nhưng không sao, vậy cho gia tăng tình cảm Đội mình chỉ gọi 1/2 hấp, 1/2 nướng thấy ăn cũng khá được, không biết có phải do đói không mà ăn nhồm nhoàm lúc hết 2 đĩa, goii thêm 1/2 đĩa hấp thì ko nuốt nữa -> đúng là no bụng đói con mắt. Giá cả cũng bình dân, chấp nhận được
-
Trưa nay mấy ce rủ nhau đi ăn vịt:)) Mình đi 8 người gọi 3 con vịt quay, 2 con vịt luộc chia đều ra các đĩa - Vịt luộc mình thấy ngon, miếng thịt to bản, dày dặn - Vịt nướng thì lúc nào cũng hơi teo rồi:)) nhưng mình thấy cũng ok -> mng hay chê vịt ở đây béo, nhưng thật sự con vịt béo mới là con vịt ngon, vì nếu vịt gầy thịt bã vô cùng lun í :( ai ko ăn đc mỡ thì bỏ da ra vậy =.= - Nước chấm ngon:)) nc chấm vịt ở đâu cũng ngon nhề:)) - Canh măng tiết chưa đặc sắc, măng tươi thái sợi chứ ko phải măng khô naz, nước dùng so với Bún Ngan Cửa Bắc hay Bún Ngan Hàng Bông thì ko bằnggggg:)) Gì nữa nhỉ:))) Tổng thiệt hại là 650k + 40k nước (2 âu) chia ra giá cả ok mà Pvu cũng nhanh nữa