Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 29 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 13:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hẻm Xéo - Ăn Vặt Các Món
[Tổng hợp] - Hẻm Xéo - Ăn Vặt Các Món
[Thực đơn] - Hẻm Xéo - Ăn Vặt Các Món
[Thực đơn] - Hẻm Xéo - Ăn Vặt Các Món
[Thực đơn] - Hẻm Xéo - Ăn Vặt Các Món
Vị trí
Đánh giá
-
-
- vị trí: ở cạnh Kem cân 29 Lò Đúc nổi tiếng, ngay ngã 3 giao Lò Đúc và Hoà Mã - không gian: hàng ăn vặt, bánh mì các loại ở vỉa hè thôi, có chỗ ngồi trong ngõ nên bắt chước tên Hẻm Xéo trong Harry Potter ấyyy :))) - chất lượng: trà quất 10k uống nhẹ nhàng, thanh mát. Nhìn chung trà uống được, nhưng k phải quá đặc biệt. Với giá 10k thì là ok chấp nhận được nhá )) Cốc cũng khá to, đầy đặn mà ) - phục vụ: mình mua đồ lúc vừa mở hàng nên chắc mất time làm đồ lâu hơn bt chăng?
-
Quán nằm đầu một con hẻm nhỏ, bán rất nhiều loại ăn vặt luôn từ cháo trai, bánh mì, khoai tây chiên, bánh xèo...., nước giải khát các loại. Dạo phố một vòng mà có cốc trà chanh mát lạnh thì uống rất đã khát. Nước trà chanh mát, đậm đà lại có giá rất rẻ nên mình rất ưng ý.
-
Nghe cái tên đã bị ấn tượng liền 😂 nếu như trong Harry Potter, Hẻm Xéo là nơi bán đủ các thứ đồ liên quan đến phép thuật, thì Hẻm Xéo này lại là thế giới của các đồ ăn vặt, k thiếu món gì luôn 😂 Quán nằm trong một con hẻm thật, hẻm này khá rộng, ngồi ăn thoải mái k sợ xe máy đi qua đụng phải :v nhìn ngoài thấy nó tối om sòm nhưng trong hẻm có lắp cả đèn nha, mua hè thì có quạt trần nên k sợ nóng :v Tuy nhiên chất lượng và phục vụ k ổn cho lắm. Mình đến đúng lúc chỉ có một bác trai làm đồ nên rất chậm, thành ra lúc đầu định gọi hết cả menu, bánh bao bánh gối bánh xèo.. này muốn gọi hết mà phải thôi vì chờ đợi lâu quá 😢 nên mình mới chỉ thử quẩy, khoai tây chiên và bánh mì nem khoai thui. Khoai tây chiên bơ tỏi thơm ngon nhất, còn quẩy bé mà dai nhanh nhách, bánh mì nem khoai có đc vài miếng nem, mà nem chua rán ở đây chán lắm hic, bợt bợt và mềm oặt, k có vị nem gì cả. 3 thứ này hôm đó mình ăn hết 60k.
-
1. Vị trí: Cái "Hẻm xéo" này ở ngõ 29 Lò Đúc, ngay gần hàng kem 29 Lò Đúc. Ở ngay chỗ ngã ba Lò Đúc - Trần Xuân Soạn cực dễ tìm. 2. giá cả: Chè tự múc 10k (thập cẩm không thạch), thịt xiên nướng 5k/xiên. Ở đây bán nhiều thứ lắm nhưng nhìn chung giá rất học sinh - sinh viên. 3. Chất lượng: Hôm đấy mình ăn chè thập cẩm không thạch thì thấy bình thường, ko đặc sắc nhưng không chán. Nói chung mình thấy chất lượng chè ở đây kiểu ngang ngang hoặc nhỉnh hơn chè tự múc Hàm Long 1 tí. 4. Phục vụ: Mọi người đều thân thiện chứ không kiểu khó tính, khó chịu cả. 5. Không gian: Ngõ khá rộng nên ngồi được nhiều phết. Chỗ để xe thì chắc phải cho vào trong ngõ chứ đầu ngõ chỉ để được tầm 4 xe thôi không thì chắn hết lối vào. * Nhìn chung đây là một chỗ mà có tổng hợp rất nhiều món, giá cả hạt rẻ, chất lượng ok. Mấy chỗ như thế này phù hợp cho các bạn ví tiền mỏng, không kén ăn, ăn nhiều và thích ăn nhiều món. <3
-
Đầu một con ngõ nhỏ giữa số nhà 27 và 29 Lò Đúc có đến 3 hàng bán đồ ăn vặt. Một hàng quẩy rán và chè. Nghe nói hàng quẩy rán này đã có từ rất rất lâu, phải hơn chục năm rồi, 2 bác bán hàng trung tuổi, vừa nặn bột, vừa rán quẩy, vừa bán. Quẩy ở đây thường rán đến đâu bán đến đó nên vẫn còn nóng, quẩy giòn nhưng không bị cứng, không bị giống như quẩy ăn với phở đâu ☺️ Nước chấm quẩy chua ngọt, có cả su hào, cà rốt, ăn rất vừa miệng. Nếu không thích ăn chè bạn có thể gọi nhân trần uống đỡ ngấy nha. 1 đĩa quẩy to có giá 15k thui, siêu rẻ. Đầu ngõ sát với hàng kem 29 Lò Đúc là hàng thịt xiên nướng, bán cả với nem, xúc xích, lạp xưởng rán. Thịt xiên đầy đặn, ướp thất thơm, đậm đà, hơi ngọt 1 xíu thôi 5k/xiên. Còn có cả một hàng bán thập cẩm đủ loại:nộm, bánh bao, bánh xèo, há cảo, nước mía, trà chanh,... 3 hàng đều có bàn ghế ngồi, bạn có thể gọi đồ lẫn nhau giữa các hàng nha. Hàng ăn vặt ở đầu một ngõ nên cũng không nhiều bàn đâu, mỗi hàng được khoảng 2 bàn thôi nhưng vì bán đồ ăn vặt khách thường ngồi khá nhanh nên không sợ thiếu chỗ nha. Quán bán từ tầm giữa giờ chiều đến tối, ăn vặt sau giờ làm, giờ học 😄