Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0986 222 668
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0986 222 668
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hanoi Time Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Hanoi Time Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Hanoi Time Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Hanoi Time Coffee - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Hanoi Time Coffee - Đinh Tiên Hoàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Với một quán trung tâm giữa Hà Nội, có chỗ ngồi view rất đẹp, không gian bình dị, ấm cúng thì giá cả đồ uống khá hợp lý. Mình sẽ cố gắng để quay lại..:D
-
- Quán ở ngay mặt hồ, nằm trên tầng 2 và phải gửi xe quanh đó vì không có diện tích ở tầng 1, quán hơi chìm sâu trong các cửa hàng khác, chỉ cần để ý chút là thấy thôi - Không gian cổ, nhẹ nhàng, có bàn ngoài ban công để nhìn ra xung quanh, vị trí đẹp - Đồ uống bình thường, ở đây chủ yếu đến để ngắm đường phố chứ đồ uống không phải điểm nhấn ở đây.
-
Lần đầu tiên đến quán, cái đầu tiên mắt nhìn thấy là không gian rất đẹp và cổ, nhưng thứ mà tai nghe thấy lại là những bài nhạc EDM vs âm bass được tăng cường => Không gian: 6/10 Mình gọi 1 cafe nâu đá và 1 sữa chua cacao: - Về cafe nâu đá: cafe cháy khét, làm khi uống mất hoàn toàn mùi và vị cafe - Về sữa chua cacao: Bột cacao được rắc trên đá viên? Là đá viên chứ không phải đá bào, dẫn đến cốc sữa chua rất khó quấy đều và lượng nước tan ra từ đá nhiều làm nhạt vị sữa chua. => Chất lượng đồ uống: 5/10 (mình đánh giá theo tiêu chí người đi để uống cafe và tên quán lấy chữ cafe làm gốc)
-
Đến quán vào ngày cuối tuần khi phố đi bộ vẫn còn thưa thớt người. Đường đi vào quán là một ngõ nhỏ đặc trưng phố cổ. Leo tiếp các bậc thang nhỏ xíu là đến quán. Mình ngồi ở ban công ( max 10 ng) vì đến sớm nên ngồi thoải mái. Trời mát ngồi nhâm nhi cốc bạc xỉu là lựa chọn tuyệt vời cho một ngày nghỉ.
-
Kiểu lần nào lên hồ cũng rất ấn tượng quán này mà hôm rồi mới quyết định đi vào để ngồi cafe ngắm hồ. Ôi thôi cái đường vào, đúng kiểu phố cổ là đây rồi =)) tối tăm, tồi tàn lắm í, cảm tưởng ai béo over size 1 tí sẽ ko đi được vào cái ngõ để lên quán í =)) Không gian kiểu xưa xưa, ngồi ngoài ban công view hồ là thích nhất. Mà chỗ đó thiết kế chỗ ngồi kiểu khó chịu lắm luôn í. Đồ uống cũng rẻ, ko đắt lắm, mà chán. Mình gọi trà chanh và trà dâu thôi. Trà dâu thì quá ngọt nhưng được cái cho đc chắc 1 quả dâu tươi. Nói chung là sẽ ko bao giờ quay lại đây.