Giới thiệu
- Địa chỉ: B13/D13 KĐT Mới Cầu Giấy, Thành Thái (Đối diện Công Viên Cầu Giấy), Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 35 567 333
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 400.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 35 567 333
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Tặc - Hotpot & BBQ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Tặc - Hotpot & BBQ
[Món ăn] - Quán Ăn Hải Tặc - Hotpot & BBQ
[Món ăn] - Quán Ăn Hải Tặc - Hotpot & BBQ
[Không gian] - Quán Ăn Hải Tặc - Hotpot & BBQ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Điều ấn tượng đầu tiên là không gian của quán rất đẹp, đặc biệt dành cho fan onepiece như mình. Nhân viên rất ngoan, đồ nướng thì thơm phức mà ngon. Về rồi mà nhắc lại lại thèm. Chắc chắn sẽ quay lại
-
Nhà hàng đẹp, thiết kế ấn tượng. Đồ ăn ngon, rẻ. Tập xác định no bè mồm bè mõm.
-
Thấy khuyến mãi đặt bàn wa placevietnam đc giảm 50% còn 75k nên mình rủ e đi ăn nhưng thực sự là quá thất vọng. Quảng cáo thì là buffet nhưng đến là ăn theo set, chỉ đc gọi thêm khai vị là khoai chiên và phồng tôm. Đồ nướng đc 3 miếng thịt và 2 cánh gà, còn loại toàn lòng. Lẩu đc 1 ít thịt và 3 con bạch tuộc bé tí, còn lại toàn sườn sụn và lòng tiếp. Thịt toàn mỡ và hôi. Nước lẩu thì nhạt nhẽo. Quán ko đông lắm nhưng chờ thức ăn mang ra dài như thế kỷ. Nhân viên sau khi mang đủ set thì thôi cũng chả thèm quan tâm xem khách cần gì ko, thậm chí còn đứng tụm lại nói chuyện. Quán lẩu nướng nhưng ko có điều hòa không khác nào cái lò. Vừa ăn vừa bực. Giá đặt là 75k nhưng thanh toán là 79k/s cộng tiền nc vào khoảng gần 100k. Vì quá chán rùi nên mình cũng thanh toán nhanh cho xong để về. Sẽ không bao giờ quay lại lần t2 P/s: địa chỉ cũng rất khó tìm. Sau 1 hồi lượn đi lượn lại phải gọi hỏi quán nhưng lần t1 thì nhân viên nghe máy trả lời qua quýt chỉ sai đường. Lần t2 gọi lại thì mới tìm đc quán. Khuyến khích các bạn lên fb xem video tìm đường
-
Hôm qua mình có đi ăn với ng thân ở đây. Điều đáng khen là...quán giống hình =)) tuy nhiên đồ ăn thì lại không phải vậy. Chúng mình gọi buffet lẩu nướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn buffet như vậy - buffet theo set =))))))). Ăn hết cả set mới được gọi set mới mặc dù trong set đấy không phải đồ gì bọn mình cũng ăn được. Như hqua các bạn mang toàn lòng ra thì mình cũng trả tiền đi về luôn chứ k ngồi lại thêm làm gì. Chuyện này cũng tốt vì trong tình hình thế giới đói kém như hiện nay thì tiết kiệm đồ ăn và k lãng phí là 1 việc tốt nhưng quá đáng với bọn mình quá =) 2 đứa ngồi nhìn nhau ăn đc 2, 3 miếng thịt bò. Xong rồi nghĩ là làm thế nào mà ăn đc hết cái chỗ lòng kia rồi mới đc gọi thêm bi giờ =)). Đã vậy các bạn nhân viên còn truyền kinh nghiệm cho nhau chỉ về bàn mình nói là ăn hết set rồi mới đc mang. Vừa ngồi vừa bực mình. Thật sự bực mình. Buffet ở đây đúng nghĩa là gọi k giới hạn.... khoai lang kén, phồng tôm và khoai tây chiên =)). Buồn cười hết sức. Bọn mình tìm đến quán với tinh thần rất tích cực mặc dù đi vòng quanh công viên cầu giấy 45p mà k tìm thấy, gọi điện cho nhân viên lần 1 thì chỉ đường đúng kiểu "chị cứ đi đi rồi nhìn là thấy" =))), mình phải gọi đến lần 2. Thôi chuyện bực mình cũng là ngày hqua và mình sẽ sửa sai, mình không bao giờ quay lại nữa. Thật sự thất vọng.
-
Quán giống trong hình Đồ ăn khá đa dạng Nhân viên nhiệt tình, mặc dù đông khách nhưng vẫn phục vụ kịp thời Giá rẻ mà ăn phè phỡn luôn. Có đủ thịt bò, gà, lợn, mực, tôm, bề bề, lòng... Thích ăn gì thì gọi ko thích thì trả lại chứ ko phải bắt ăn hết mới được gọi tiếp. Vì nhiều bàn nướng nên quán cần có quạt thông gió cho đỡ khói Nhìn chung là duyệt