Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Phố Cổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Phố Cổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Phố Cổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Phố Cổ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Sản Phố Cổ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở 47 hàng chiếu, ba ngày cuối tuần cấm đường thì tìm đến hơi khó khăn. Có chỗ để xe. Quán vỉa hè nhưng thực đơn đa dạng không khác 1 nhà hàng với vô số món thoả sức chọn. Không gian: ngồi vỉa hè ngắm phố phường thoáng. Đồ ăn thất các loại ốc ở đây là nổi trội nhất. Từ nướng cho đến xào me đều rất ổn, nước sốt me ngon. Ghẹ rang muối ổn nhưng rang muối thấy hơi kĩ lên ăn không cảm nhật được vị báo của thị ghẹ. Giá hợp lí đúng tên quan hải sản vỉa hè. Sẽ quay lại.
-
Địa điểm + không gian : mặt phố Hàng Chiếu, đi từ Ô Quan Chưởng vào cũng khá gần. Quán dạng vỉa hè lại thuộc khu phố cổ nên hơi nhỏ hẹp chút, nhưng bù lại khu này nhiều cây cối nên cũng khá thoáng mát. Bàn ghế dạng gỗ nên đc lau chùi rất sạch sẽ. Đồ ăn : vì đi nhóm 6 ng, mà cũng chỉ muốn thử vài món xem sao nên cũng gọi ra mấy món như : tôm hùm baby, ốc nàng tiên, ốc mỡ, ốc hương, ghẹ và bạch tuộc. Theo anh chủ quán giới thiệu thì tất cả các mặt hàng của quán đều đc anh ý chọn rất kỹ, đến ghẹ cũng chuyển từ Phan Thiết ra. Các nguyên liệu luôn đảm bảo tươi sống cho khách chọn. Các món ở đây đc chế biến trực tiếp, khách chọn món, quán sẽ đem nguyên liệu ra cân trực tiếp cho khách rồi mang chế biến ngay bên ngoài. Nước chấm ở đây cũng khá đặc biệt, có hai loại là nước chấm hải sản pha chế riêng và một loại kiểu gia vị vắt quất. Loại nước chấm pha chế riêng ăn hải sản phải nói là quán làm quá tuyệt vời. Quán mới mở nên còn nhiều vấn đề, nên anh chủ quán đến từng bàn hỏi thăm ý kiến góp ý để rút kinh nghiệm. Anh chủ ở đây cũng khá nhiệt tình và thân thiện. Chắc sẽ còn quay lại ủng hộ anh ý nhiều.
-
Quán vỉa hè, mặt phố Hàng Chiếu ngay gần ô Quan Chưởng. Hải sản tươi sống, có chậu sục bình sục hải sản đựng cạnh luôn :)) Đã ăn khá nhiều hải sản ở nhiều nơi, nhưng thực sự ấn tượng ở quán này bởi hải sản tươi tận mắt, chế tiện tại nơi, đồ ăn nóng ra rất nhanh hehe :3 Giá cả thì mình có chụp menu, về cơ bản k quá đắt. Hải sản ở đây toàn là loại chất lượng như ốc nàng tiên, tôm hùm, hôm hùm babe, ghẹ..nhưng giá mềm hơn nhiều quán hải sản khác. Mình ăn 6 món. 2 món ghẹ. ghẹ rang me và ghẹ rang muối. ghẹ hơi gầy, nhưng được cái vị sốt và vị ghẹ khá ngon ^^ Tôm thì siêu ngon. mình ăn 1 con tom hùm baby thịt siêu ngọt huhu :(( Ốc hương và ốc rang me cũng rất ngon. rất ấn tượng bởi nước sốt me nhé :3 Bạch tuộc thì hơi dai, hỏi chủ quán mới biết hóa ra do con bạch tuộc này quá to, dài hơn 1m :(( bảo sao miếng to thế :3 Nói chung quán rất ổn, ăn ngon, chủ quán nhiệt tình ^^ Sẽ quay lại hehee
-
Quán nằm trên phố hàng chiếu. Cũng hơi khó tìm. Chỗ để xe bên đường, ko tiện lắm. Quán chỉ chứa đc 60 người nên đi sớm ko thì hết chỗ. Mặt bằng là vỉa hè nên cũng ko thoải mái lắm Menu giá phù hợp, nhiều loại mặt hàng. Nghe đồn là tòan hàng tuyển từ trong Nam ra. Có lẽ đặc sản ở đây là ốc nàng tiên nướng mơx hành. Ốc mỡ cũng rất ngon. Sốt me cực chuảan. Ốc hương tưoi, to con, nướng vừa lửa nên ko quá sát Ghẹ thì bth, hơi sát. Dang muoiis thì hơi khô. Nhưng sốt me thì ngon thôi r Tôm hùm baby, dù là tôm ngất nhưng vẫn ngọt thịt, có thể bỏ lò vs phô mai hoặc nướng Quán này đầu tư về trang trí nghệ thuật. Món nào cũng đc chăm chút tỉ mỉ. Cô chủ quán có công thức bí mật hay sao mà nước chấm ngon kinh khủng :) Chú chủ quán nhiệt tình kinh khủng luôn. Thấy đồ ăn của khách hơi nguoiij là ngỏ ý làm nóng lại luôn Cải thiện được mặt bằng thì là tốt hơn. Rất là mong quán nâng cấp để làn sau quay lại :)))
-
Hải sản phố cổ ở mặt phố Hàng Chiếu, gần Ô Quan Chưởng nà. Quán có yếu điểm chút là ngồi vỉa hè khá chật chội, chỗ để xe cũng rất hạn chế nhưng chất lượng đồ ăn và thái độ phục vụ khá tốt đó ạ! Tôm hùm bấy bì chắc thịt, thịt thơm, thực đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức tôm hùm và cảm nhận đầu tiên rất quan trọng, và với lần đầu tiên này ấn tượng khá tốt. Thích nhất là đĩa ốc nàng tiên, đã miệng thật, lại ngon nữa. Ốc mỡ cũng khá, phần sốt me trong đĩa ốc mỡ và đĩa ghẹ ok, tuy nhiên ghẹ bị óp, thịt sát và không có mấy thịt, mình là người vùng biển nên ăn hải sản quen sôi, khá không hài lòng về chất lượng món ghẹ. Anh chị chủ còn rất thân thiện, để ý thái độ của khách rồi hỏi thăm, xin ý kiến nữa. À có nước chấm ngon lắm nạ ^^