Giới thiệu
- Địa chỉ: 241 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 385.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 385.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Mã - Lẩu Bò Nhúng Dấm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Mã - Lẩu Bò Nhúng Dấm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Mã - Lẩu Bò Nhúng Dấm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Mã - Lẩu Bò Nhúng Dấm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Mã - Lẩu Bò Nhúng Dấm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mặc dù thái độ phục vụ hơi tệ nhưng lại thích vị lẩu ở đây! Thích nhất là gầu tươi chứ không phải chín như bên 555 nên ăn rất ngấm vị lẩu!
-
He he, thái độ ở Lẩu Hải Mã thì có tiếng rồi, mình đi ăn nhiều nên quen luôn. Ngày trước quán ở bên Bưởi cơ, lúc đó quán còn nhỏ và cô chủ thì siêu khó tính, đừng hòng gọi thêm món gì nhé, dọn ra bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, có lần còn "được" cô ý nhắc vặn nhỏ bếp... Nhưng mà ngày đó lẩu ngon hơn bây giờ nhiều, nước ngọt, vị thanh, bò thì cực ngon, nhất là bắp bò, ngọt và tươi luôn. Quán đông lắm, ko đặt trc thì ko có chỗ đâu. Giờ chuyển sang Quan Hoa quán to hơn nhưng chất lượng cũng giảm, mà giá thì đắt hơn chứ! Thái độ như thế là còn cải thiện quá so với trước ấy! Ha ha!
-
Ăn không ra gì mà siêu siêu đắt, không bao h quay lại nữa
-
Bò nhúng dấm ☺️☺️ Mình rất thích ăn ở quán này vì nhìn rất sạch sẽ đồ ăn phục vụ nhanh mà theo mình thì vị ngon nước lẩu rất thơm mùi nước dừa . Cá nhân mình thấy thì khi đến đây nên gọi loại thịt bò mỏng có mỡ ăn rất ngon và thơm còn loại thịt bò tái kia thì thôi vì không có gì đặc sắc mà giá thành như nhau 130k/ đĩa . Điểm trừ : Ở đây khá đông nên ngày lễ hoặc ngày nghỉ muốn đi ăn đông thì phải đặt bàn trước. Về giá thành thì ở đây cái gì cũng tính tiền. Như mình đi 2 người hết 330k cũng k thật sự là no. Vì ở đây không có giấy ăn nên dùng giấy ướt và tất cả những đĩa nhà hàng mang ra bao gồm cả đĩa hành xanh mượt kia cũng tính tiền nha 😂😂
-
Bọn lớp cấp 3 mình hay tụ tập ở đây. Điểm cộng: nước lẩu ngon, ngọt nước và thơm. Điểm trừ: - Gọi điện đặt chỗ trước nếu đi đông (nhóm khoảng 10 người) thì niềm nở, gọi đặt chỗ nhóm 3-4 người thì dửng dưng - Rau duy nhất là hành lá và rau muống. Mình ko ăn được hành lá, đành ăn mỗi rau muống - Thịt bò nhúng lẩu không tươi, cảm giác lấy từ ngăn đá xuống rồi bào ra - Rau gọi thêm tính ra ăn hơi đắt. Chi phí bọn mình đi ăn khoảng 150k/người (đi nhóm 10 người) và 200k/người nếu đi nhóm 3-4 người