Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Ngõ 84 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Greecy - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Greecy - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Greecy - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Greecy - Coffee & Cake
[Tổng hợp] - Greecy - Coffee & Cake
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối thứ 7 cả nhóm mình bạn đại học rủ nhau đi cafe, cơ mãi không tìm được quán nào ưng ý :((. Thế là có đứa bạn mình học bách khoa, giới thiệu cho quán ở đường Trần Đại Nghĩa, gần trường học ngày xưa của nó. Quán thì cũng dễ tìm, ở số 10, ngõ 84 luôn ấy. Về không gian quán: ghế là ghế gỗ nhỏ, bàn tròn, bàn vuông các kiểu được bày khá ngăn nắp, xung quanh là của kính để nhìn cảnh bên ngoài, đèn điện luôn được thắp sáng, kiểu cổ cổ ý cảm giác khá là ấm cúng thích hợp cho việc hàn huyên tâm sự :))))). Nhân viên dễ thương phục vụ chu đáo. Cà phê, kem sữa các thứ uống cũng vừa miệng, chi phí mức trung bình, mà không gian khá tuyệt. Nói chung là sẽ còn quay lại _))))))))
-
Quán đẹp, view ok, chỗ dễ tìm. Thích hợp với ngồi nhóm đông người vẫn được. Không gian thoáng và bài trí đẹp. Nhân viên trẻ trung, thân thiện, lịch sự với khách. Đồ uống cũng tạm ok. Nchung rất ưng và sẽ quay lại. Quán ngay cạnh cổng trường KTQD.
-
Nằm trong ngõ một chút nhưng bù lại Greecy có một không gian khá đẹp ở bên trong. Với tổng thể màu sắc chủ đạo là xanh, thì ở Greecy sẽ dễ dàng tìm được những góc "deep" riêng cho mọi người. Về menu đồ uống khá đa dạng khi có đầy đủ từ: cà phê thường, smoothies, iceblended, trà kem cheese, trà với nhiều loại topping và bánh khác nữa, giá cả ở đây giao động khoảng dưới 50k. Tuy nhiên, mặc dù menu đa dạng nhưng đồ uống thật sự là không trôi cho lắm, trà tuy thơm nhưng vẫn bị nhạt, uống vào thì thơm nhưng khi xuống đến cổ không khác nước lọc là mấy.
-
Ở cạnh Ktqd, lúc trước thường xuyên hẹn bạn vào đây để làm bài nhóm vì wifi mạnh và đó có lẽ là điểm tốt duy nhất ở đây. - vị trí ở trong ngõ, cũng to, lúc đầu thì đẹp nhưng vêc sau chỗ ngồi bệt, tường bị bong tróc mà k thấy cải thiện rất mất cảm tình. - Bánh ăn thì khô khốc, đồ uống cũng nhạt nhẽo. Có lần bạn mình gọi cái nc hoa quả kiểu đá xay gì đấy uống như kiểu miranda đóng đá r xay ra. - Nhân viên thì ng được ng không, nếu k đứng lâu ở quầy còn đỡ, nv lúc nào cũng túm tụm ở tầng 1 nc rất ầm ĩ, có lần đến nhắc lại mấy lần các bạn ý mới nhập xong cái món của mình. Trước quán mới mở, cũng to và gần nhất nên còn vào chứ bây giờ cả trục đường nhiều quán cà phê, trà sữa tốt hơn nhiều rồi nên chẳng có lý do gì để quay lại nữa
-
- Quán nằm ở trong ngõ nhưng toà nhà này cao, cộng thêm cũng ngay đầu ngõ nên dễ nhìn lắm - Quán có đến 4,5 tầng gì đấy cơ. Tầng 1 thì vì có quầy pha chế nên chỉ có vài chỗ ngồi thôi, lên các tầng trên thì nhiều chỗ hơn. Có chỗ ngồi bàn ghế, có chỗ ngồi bệt. Các tầng decor khác nhau nên cũng khá thú vị. - Menu tương đối đa dạng, có các món trà rồi ice blended các thứ. - Trà đào ở đây rẻ mà uống khá ổn, vị trà thanh nhẹ với vị đào dịu, không bị chua cũng không ngọt. Miếng đào ăn cũng ổn, không bị nát