Giới thiệu
- Địa chỉ: 436 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Website: //www.grandcoffee.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.grandcoffee.com.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Grand Coffee -Tây Sơn
[Tổng hợp] - Grand Coffee -Tây Sơn
[Tổng hợp] - Grand Coffee -Tây Sơn
[Tổng hợp] - Grand Coffee -Tây Sơn
[Tổng hợp] - Grand Coffee -Tây Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tầng 1 hơi chật, ngồi tầng 2 thoải mái hơn. Dãy salon cạnh cửa sổ nhìn ra cầu vượt ngã tư Sở cũng khá đẹp. Đồ uống bình thường và giá cũng bình thường theo. Nhân viên ngoan lễ phép nhưng gọi cốc nước lọc xin thêm viên đá thì ko cho (bảo nhà em hết đá rồi. Làm gì có quán cf nào lại hết đá ==) và 11h kém 15 đã đuổi khéo khách về rồi.
-
Nói chung là đồ uống cũng bình thường nhưng các quán khác. Nhưng view cũng khá ổn so với mức giá đó. Nên ngồi tầng 2, quán mới trang trí lại. Cảm thây đây là một địa điểm yên tĩnh để đến ban ngày
-
Quán nằm ngày đầu chỗ Cầu Vượt ngã tư sở, buổi tối ngồi trên tầng 2 khá đẹp và thoải mái thoáng, hôm mình ngồi thấy quán hơi vắng. Đồ uống của quán thì không đặc sắc lắm giống các quán café khác thôi có café, sinh tố, nước cam… đủ kiểu. Được cái nhân viên phục vụ nhiệt tình lễ phép nhưng quán ngay mặt đường mà đóng cửa khá là sớm chắc do chả có khách mấy. Ở tầng 1 ngồi thồi thì hơi chật chội còn tầng 2 thì khá khẩm hơn. Quán trang trí cũng ấm cùng với gam màu nâu trầm và đỏ, xe để để ngay phía trước quán luôn nhé.
-
Trưa hẹn ông anh ra đây trao đổi, quán nằm ở vị trí khá dễ nhìn thấy nhưng đi vào không thuận tiện lắm. Quán có 2 tầng, không gian rộng rãi. Trên tầng 2 có ngồi bệt và hình như buổi tối có nhạc acoustic. Quán mở nhạc trữ tình cũ khá hợp gu mình. Đồ uống của quán không có gì đặc sắc, các loại nước bình thường, pha chế cũng thường. Buổi trưa quán có gọi bún ngan từ chỗ khác đến cho khách nên có thể ăn trưa tại quán. Nhân viên mình thấy không nhiệt tình lắm.
-
lang thang đường phố hà nội tìm 1 quán cafe xem bóng đá, tình cờ nhìn thấy quán, quyết định vào luôn. nghe a nhân viên đùa là bảo kê cho quán mở hết trận, mình càng yên tâm. quán nhìn chung k có gì đặc biệt. tầng 2 có kính nhìn đc xuống đường, đoạn cầu vượt nhưng kính bẩn quá. đồ uống tàm tạm, so với giá thì bình thường. vào xem bóng đá nên thấy như thế là ổn, màn hình tàm tạm, âm thanh nghe được. cả quán được mỗi chỗ này trang trí ổn nhất