Giới thiệu
- Địa chỉ: 106A B9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Goky - Tea, Coffee & Juice - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Goky - Tea, Coffee & Juice - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Goky - Tea, Coffee & Juice - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Goky - Tea, Coffee & Juice - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Goky - Tea, Coffee & Juice - Tô Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cũng giống như mô hình các quán trà sữa đình đám khác, giá cũng tựa tựa Dingtea. Nhưng điểm cộng mình rất thích ở đây là nhân viên khá dễ chịu. Chào hỏi liên tục chuẩn xứ hoa Anh Đào. (Vk ck mình ngồi uống , anh ck ra ngoài hút thuốc, tưởng về cũng cúi chào.hihi) Bên cạnh Goky cũng có quán kiểu như vậy, mình vào 1 lần toàn nhân viên nam và kiểu chảnh chảnh nên mình quyết định ko vào đó lần thứ 2. Còn goky thì nhân viên dễ chịu hơn, cũng nhiệt tình gợi ý cho khách mới. Lại có kiểu làm thẻ tích điểm nữa. (Nhạc bật hơi to, nhưng ai ko thích bảo 1 câu là hạ ngay). Sang đây cảm giác được phục vụ khác hẳn Dingtea :)) Sẽ tích điểm dài dài đến khi nào thấy nhân viên không ok nữa thì mình lại chuyển :)))
-
Mình gọi 1 matcha Kyoto và 1 trà sữa hạt dẻ. Matcha kyoto ngon, kem chese ngon. Xứng với giá tiền. Về phần trà sữa mình thấy hơi ngọt và nhạt vị trà, thiên về sữa nhiều hơn.
-
🌇 Địa điểm: ngay mặt đường, quán hơi nhỏ, có 3 tầng. 🏡 Không gian: ấm cúng, lãng mạn, decor đơn giản nhưng đậm chất xứ sở hoa anh đào. 🍵 Đồ uống: trà thơm, không ngọt lắm, thạch mềm nhưng hơi ít. Hương vị khá đại trà, chưa có chất riêng. 💰 Giá tiền: 39 000₫ 💁 Nhân viên: khá lịch sự, nhẹ nhàng nhưng chưa được nhiệt tình lắm.
-
Địa điểm: Mặt đường, quán nhỏ, chủ yếu là ngồi tầng 3. Mình thích cách bạn nhân viên đang bận mà phi ra dắt xe cho mình. Mình từng uống goky ở cơ sở khác rồi nhưng không hài lòng lắm. Hôm nay uống ở Tô Hiệu cảm thấy tốt hơn. Đồ uống của mình là Ôlong kem, trân châu trắng và trân châu aichi nhé. Thơm mùi trà lắm😘😘😘😘
-
Là một người khách đã từng uống nhiều loại trà sữa, lần đầu viết cho Goky Tô Hiệu, có vài lời nhận xét như sau: 1. Nhân viên: rất nhiệt tình và đợt nhân viên này khá hài lòng. Nếu mình nhớ ko lầm đây là lần thứ 3 anh chủ quán đã thay đổi nhân viên thì phải. Nhân viên đợt trước mình hoàn toàn ghét hẳn: không thuộc menu, tư vấn rất chán và có thái độ lanh chanh, nói thay phần khách. Hôm nay qua lại quán, thấy 2 bạn nhân viên mới, rất hài lòng: ăn nói nhỏ nhẹ, biết lắng nghe khách, chào hỏi lễ phép và quan trọng hơn các bạn phục vụ nhanh - không bắt khách chờ lâu 2. Không gian quán: 1 điểm trừ nhỏ, từ phía nhận định riêng mình thôi. Tầng 1 là nơi oder, hàng ghế chờ lấy đồ mang về, phòng vệ sinh. Tầng 2 là gác xép, khá rộng cho nhóm 5 - 7 người và tầng 3 rộng hơn thoải mái cho nhiều người hơn. Không gian trang trí khá đẹp mắt. Điểm trừ thứ 1 là ở tầng 1 theo mình nên để hàng ghế, không nên có bàn, vì bàn khá chiếm diện tích, cũng mất 1/2 sảnh rồi, có thể ko cần dùng bàn, chủ yếu ghế ngồi. Về trang trí quán nên chú tâm hơn về chủ đề của tháng đó. Hiện qua Noel khá lâu rồi nhưng vẫn thấy quán còn cây thông Noel, hệ hệ chắc chủ quán quên ^^ 3. Chất lượng đồ uống: đã từng uống qua Gong Cha, Tiên Hưởng, Dingtea v...v... nhưng uống ở Goky cũng vẫn thấy ngon hơn. Hài lòng khi các bạn tư vấn khá ổn cho khách. 4. Vị trí: quán dễ tìm, đối diện với công viên Nghĩa Đô, quán biển khá to nên không sợ không thấy Tóm lại: 1 2 điểm trừ nho nhỏ như trên mình đã nói. Rất hài lòng về quán và luôn quay lại trong th muốn uống trà sữa