Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Giang Giang - Các Món Ăn Từ Lươn
[Món ăn] - Quán Ăn Giang Giang - Các Món Ăn Từ Lươn
[Món ăn] - Quán Ăn Giang Giang - Các Món Ăn Từ Lươn
[Món ăn] - Quán Ăn Giang Giang - Các Món Ăn Từ Lươn
[Món ăn] - Quán Ăn Giang Giang - Các Món Ăn Từ Lươn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này chuyên các món ăn về lươn như miến xào, miến trộn, miến nước, súp... Món nào cũng ngon, vị đậm đà và cay đúng chất Nghệ An. Mình thấy miến xào có vẻ được hơn cả, sợi miến mềm, dai, ăn không bị cứng hay nát bao giờ. Lươn bùi, ngọt, nạc thịt ăn rất thích, đến bát nước dùng cũng đậm đà và cay tê tê. Mình chỉ ghét cái khoản ăn miến lươn mà còn thêm quẩy, chẳng hợp nhau tí nào. Giá cả ở đây cũng hơi chát, khoảng ~40k/bát mà không gian lại trật hẹp, đồ đạc lộn xộn, hơi bẩn.
-
Miến lươn ăn cũng tạm đc nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Có cả cơm rang nhưng ko đc giòn mà hơi nhão. Ko gian quán hơi chật và nóng.
-
Lần thứ 2 ăn ở đây.Quán có ăn trong nhà và ngoài vỉa hè.trong nhà chật và khá bí,ngoài đường thoáng hơn.Quán nhìn không được vệ sinh cho lắm.Phục vụ khá nhanh nhẹn.Gọi đồ ăn khoảng 5' là có. Mình gọi Miến nước và miến xào.Nước dùng thơm ngon đậm đà( nhưng mình k thik mùi xả ở trong nươc dùng).Lươn ở đây thái miếng to lắm ăn rất giòn và bùi.1 bát 40k mà đầy lươn luôn ý.Ck mình ăn miến xào khen miến ở đây ngon mềm mà xào k bị nát hay vón cục.Sẽ còn quay lại quán vào ngày gần nhất
-
Xin lỗi vì phải đánh giá 1*. Nhưng quả thực là vấn đề mất vệ sinh khỏi nói. Hôm trước mình có ăn bát miến lươn, ăn gần xong thì thấy nổi lên hai cục sh*t của chuột. Nhìn mà muốn nôn hết cả ra... Mình cũng chẳng thèm góp ý vì nhin cái thái độ phục vụ là biết có góp ý cũng chẳng giải quyết được. Cạch luôn!!!
-
- Quán nằm ở chỗ ngã tư Hàn Thuyên với Hàng Chuối. Quán nhỏ nằm cạnh quán phở gà. Cửa hàng là ngõ nhỏ xíu nhưng đi vào bên trong thì có phòng rộng hơn. Nhìn chung không gian khá chật, ăn ngoài đương thì nóng. Ăn trong nhà có điều hoà mát mẻ nhưng hôm nào quán đông thì cũng bí. - Mình thấy có bạn nhận xét quán ăn không sạch sẽ. Cá nhân mình thấy nhìn thì cũng không tinh tươm thật. Cửa hàng chế biến ngay phía ngoài đường nên chế biến thế nào nhìn thấy hết. Cơ mà mình đã ăn ở đây nhiều năm thì đồ ăn chưa bao giờ gặp vật thể lạ nào , mình vẫn ăn ngon lành :)) - Quán có nhiều món về lươn nhưng mình chủ yếu ăn miến xào, miến nước và miến trộn. Miến xào có xào giòn và xào mềm nhé nhưng mình thấy xào mềm ngon hơn. Mình đã ăn thử miến lươn xào ở kha khá hàng thì đánh giá miến lươn xào ở đây ngon mà giá cả cũng ok vì đĩa miến khá nhiều lươn. Còn miến nước và miến trộn bình thường, không có gì nổi bật. - giá cả: miến nước, miến trộn 35k. Miến xào mềm 50k. (Có thể lệch vài k nhé vì mình trả tổng tiền nên không nhớ rõ từng món)