Giới thiệu
- Địa chỉ: 101B8 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Gemini Coffee - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Gemini Coffee - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Gemini Coffee - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Gemini Coffee - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Gemini Coffee - Tô Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuần nào mình cũng phải ngồi đây 3-4 lần. Địa điểm trang trí trẻ trung, không màu mè nhưng rất có "chất". Quán lại thường xuyên có người nổi tiếng ngồi nữa chứ. Lần thì gặp Thánh Chế Việt Johan, lần thì gặp Thùy Chi , Mốc Meo, Lã Phong Lâm.Tiếc là xấu hổ, ko dám xin chụp ảnh cùng. HiHi.
-
Mình hẹn bạn tới đây, nhưng chưa kịp ngồi xuống order đã quyết định đi ra chọn quán khác. 1. Không gian quán rất rất bé, các bạn đừng nhìn ảnh trên fb mà bị lừa =)) có mỗi một tầng chia ra ngồi bàn với 1 góc siêu nhỏ ngồi bệt. 2. Khách quán hút thuốc, bươcs vào cửa đã thấy cái mùi thuốc nồng nặc và rất bí, quán k bật điều hoà cũng k có thông gió. 3. Nhân viên mặt cứ sưng sỉa, bảo vệ cũng không nhiệt tình, kệ cho mình tự cất xe. 4. Bạn mình đến trc gọi cafe uống đc nửa cốc, kể với mình là đồ uống chán. Không bao giờ quay lại nhé, và chắc là cũng cạch tất cà những cái Gemini khác =))
-
Thấy Gemini có vẻ nhiều chuỗi cửa hàng, nhưng lại ko đc hot lắm bằng các quán cũng có nhiều cửa hàng như the coffee house, the kafe...vì hầu như khách đến Gemini đều kiểu dạng ng lớn, đang đi làm chứ ít khách kiểu học sinh sinh viên như mình :))) vì thế mà thiết kế của quán cũng khá đơn giản ^^ hôm nọ tiện đường đi qua nên ghé vào đây vì thấy quán khá to rẽ vào tô hiệu là thấy liền, gần công viên nghĩa đô ) mình gọi sữa chua cho đẹp da thì thấy cốc khá là đầy đặn chứ ko như các quán khác là kiểu cốc sữa chua bé tí xong toàn đá :D nhân viên lịch sự, chu đáo ^^
-
Vị trí: quán nằm ngay ngã tư, cũng dễ tìm. Giá cả: giá cũng ổn, không cao lắm. Chất lượng: mình gọi sữa chua đào, hơi nhạt, đá thì đóng cục ở dưới, khó hòa tan với sữa chua, đào cũng là siro đào, chả có miếng đào nào cả. Phục vụ: nhân viên cũng nhiệt tình. Không gian: không gian không lắm nhỏ, có bàn ngồi bệt mà chỗ ý bẩn lắm, lại còn tối nữa. Menu cũng cũ cũ @@ mà quán chỉ có 1 tầng thôi Chắc chắn là mình sẽ không quay lại rồi.
-
Quán nằm ngay góc chỗ Tô Hiệu giao với Nguyễn Văn Huyên, có biển to màu xanh lá nên dễ nhận ra. Quán nhỏ, chỉ có một tầng, bài trí cũng xinh xắn nhưng có vẻ hơi tối và không được sạch lắm. Mình ngồi ở góc nhìn ra đường mà cứ ngửi thấy có mùi mắm, không biết là từ cốc chén hay từ bàn ghế. Đồ uống không đắt lắm, 25k cà phê nâu, 28-32k trà các loại hương vị, nhưng cảm giác cốc không được đầy đặn lắm. Cà phê thì được có nửa tách. Trà cũng không đầy cốc. Bạn mình gọi sinh tố thì thấy hình như là hoa quả được để trong ngăn đá. Quán bật nhạc quá to trong khi không gian nhỏ nên rất đau đầu. Hơn nữa quán thì kín mà cho hút thuốc trong nhà nên càng bí hơn. Nói chung là do không biết nên mới vảo thử thôi chứ ở Tô Hiệu nhiều quán nhiều lựa chọn vậy lần sau mình sẽ ngồi chỗ khác.