Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 65.000 ₫ - 275.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 65.000 ₫ - 275.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là cái pub chứ không phải bar! Giống quán cafe có nhạc mạnh thôi. Hồi Tết mình có vào đây. Nếu mình nhớ không lầm thì nó tên là Polite Pub - Thanh Lịch :)) GC thì có từ trước thì phải. Không hiểu GC là viết tắt của từ gì. Nhưng mình thấy Gay Club có vẻ đúng! Pub này khá nhiều Gay. Trước thì mình còn thấy lạ lẫm. Nhưng giờ thấy cũng bình thường. Chỗ này nằm gần hồ nên có rất đông người vào. Chủ yếu là Tây. Không gian pub cũng nhỏ, ấm cúng. Đồ uống cũng rẻ. Chỗ này giao lưu kết bạn cũng dễ. Nhất là khi bạn đẹp trai =)) Mình thấy ngồi đây khá thoải mái. Làm vài cốc bia, đĩa lạc, chém gió với các anh Tây đẹp zai cũng hay. Nếu lên đây chơi nên đi sớm 1 chút. Tầm 10h chắc là full luôn.
-
Cái bar này đúng là chẳng đẹp gì cả, nhạc trong này cũng chẳng hay có mấy bài mà lúc nào cũng bật, toàn nhạc cũ, đã thế bar thì nhỏ mùa đông còn đỡ chứ mùa hè mà vào đây thì như hun người, nhân viên phục vụ thì ít ... tức là vô số những thứ mà lẽ ra ở những bar khác là mất khách từ lâu rồi vậy mà ở đây mình vào thấy vẫn cứ đông khách. Đồ uống trong này không nhiều mà khá là dở tệ. Rất chán. Nhân viên ít nên chả có ai rót. Bình thường đi các quán khác thì đc nhân viên săn sóc khá là nhiệt tình. Quán như này mà giá cả thì đắt. Không ưng tẹo nào. Không quay lại
-
Đúng như cái tên của nó. Toàn dân gay đa số là như vậy.
-
Bar rượu giản dị, nhiều tây. Nhưng cái bạn nữ ra đây k lợi lộc gì đâu :)) các bạn nam thôi. Nhìn 2 anh ở kia kìa. Nhưng mình thích không khí thoải mái ở đây nên vẫn thường xuyên ghé.
-
Đây giống Pub hơn Bar, nhạc xập xình. Quán này nhiều tây + Gay. Ngồi đây được cái không bị ai xói mói, muốn làm gì thì làm. 35k/1 em bia. Mình uống xuông thôi. Hôm đến không đông lắm, với lại trời lạnh lạnh là điều hòa chạy hết công suất hay sao ấy mà lạnh kinh. Đi dạo bờ hồ, tiện ghé đây ngồi cũng được, coi như chỗ nghỉ chân