Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 02:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 02:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Mai Hương - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Mai Hương - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Mai Hương - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Mai Hương - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Mai Hương - Hàng Cót
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍 12 Hàng Cót 💵 Gà/chim tần 35-80k Mỳ/miến +10k 🤔 Mình qua tầm chiều thì hết đùi, cánh rồi nên gọi gà ác (loại thịt đen, nhỏ, mềm) 55k và kèm 2 bát mỳ ngoài. Có cả gà ri vẫn 55k con to hoặc nửa con 45k nhé nhưng thịt bở lắm. Rau ngải có 1 nhúm, nước không rõ vị thuốc bắc và hơi ngọt mì chính, nhưng ăn ổn và đỡ hoá học hơn bên Hàng Bồ. . Thiệt hại ~80k/2ng tạm lửng bụng. Sau sẽ thử bên Tống Duy Tân xem sao nghe nói ngon 😋
-
Mì gà tần hàng cót siêu đẫm luôn ạ. Gọi nửa con và mỳ 80k ăn ko thể ăn sang mỳ được, chỉ ăn mỗi thịt là no lắm luôn rồi. Ở đây thì mình không đánh giá cao về chất lượng lắm, ăn tạm được thôi. Thích ăn thịt gà và ngải cứu nên đi ăn, một lần chứng kiến nước thuốc bắc ngọt là do.... đường (2 thìa đường cho 1 âu gà tần mang về), chứng tỏ hầm ít thuốc bắc 😀 Gà ăn hơi bở, cũng nhừ, chấm với gia vị là bột canh mì tôm ăn cũng vẫn vào. Thỉnh thoảng đi ăn đổi món
-
Phục vụ kém, gọi món một đằng ra món một nẻo xong bảo hết rồi ăn tạm (?).Ủa sao không hỏi khách một câu, đợi rõ lâu rồi bảo ăn tạm đi. Lúc mang lên chỉ có hai bát mì không có rau hay quất gì phải tự lấy. Đi ăn quán lại bảo ăn tạm đi, cười ra nước mắt :))) gà bở nhai như rơm, nước ngọt lợ vị mì chính + đường. Có cho cũng không ăn chứ đừng nói bỏ tiền ra ăn :)
-
Chẳng là trời trở lạnh nên 11h đêm mấy ae đèo nhau ra mạn phố cổ ăn đêm. Lượn lờ mấy vòng phố thì đi qua quán " Gà tần Mai Hương" thấy đông vui, cộng thêm mùi thuốc bắc quyến rũ khiến mấy ae xà vào quán quyết định thử 😂😂. Bọn mình gọi 3 mì gà ri, và 2 trứng vịt lộn 😂😂 ( ăn hơi heo chút éc éc). Gà ở đây đc ninh mềm, dóc xương. Nước dùng thơm mùi thuốc bắc & ngải cứu. Nhưng chắc khẩu vị của mình thích ăn đậm nên mình thấy nước dùng chưa đủ vị thuốc bắc 😂😂 ( con bạn mình thì thấy vừa). À với cả với 1 con cuồng ngải cứu như mình thì quán cho hơi ít, làm mình phải vác mặt đi xin thêm, ngại qué hức hức . Mỗi suất là nửa con gà ri nên ăn mãi mới hết hic, thêm cả mì nữa đúng kiểu no căng rốn huhu 😭😭. Nchung thì với giá tiền 50k thì tuy chưa phải quá xuất sắc nhưng cũng đáng để thử 1 lần cho biết các bác ạ 😂😂😂.
-
Hà Nội hình như nổi nhất 3 hàng mì gà tần là Tống Duy Tân, Hàng Bồ và Hàng Cót. Bên Tống Duy Tân thì giá hơi chát mà vị ngải cứu không đủ đắng vừa miệng mình. Bên Hàng Bồ thì 😑. Có bên Hàng Cót mình vẫn ưng nhất về cả giá lẫn vị thôi. Giá trung bình cho suất gà ác tần, không mì, là 60k thì phải mình không nhớ chắc. Ngải cứu ở đây hôm đắng hôm không nhưng nước thì có vị đắng nhẹ vừa miệng luôn. Ngày trước mình ăn bát nước nóng bỏng nhưng hôm rồi trời lạnh đi ăn lại chỉ ấm ấm, không rõ là lạnh nên nguội nhanh hay đông nên làm hơi ẩu :)) Dù sao mình sẽ còn quay lại nhiều!