Giới thiệu
- Địa chỉ: 201 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Bà Dậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Bà Dậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Bà Dậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Bà Dậu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Tần Bà Dậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍201 tôn đức thắng Quán này phải lâu lắm rồi mình nhớ từ hồi còn bé tí đã hay ăn gà tần ở đây. Mà lâu lâu bây giờ mới quay lại, chất lượng vẫn như trước theo mình nhớ. Món đặc sản nhất ở đây chính là gà tần ăn kèm với bánh mì mật ong nướng. Chấm bánh mì với nước gà tần cứ hợp hợp. Nước Gà tần thơm mùi thuốc bắc nhưng không bị quá dậy mùi đâu mà rất dễ ăn. Nước ngọt và đâu. Gà thì được ninh trong cái lon nhôm, mềm mà không hề bị nhão. (50k) Bánh mì dù là chiên ở chảo dầu nhưng lại không bị nhiều mỡ, đấy là điểm mình thích nhất ở đây. Bánh mì giòn, thơm và ngọt ngọt bùi bùi của vị mật ong. (5k/1c) Ngoài ra ở đây còn có nhiều loại mì khác mì gà nấm tim cật bầu dục. Còn có cháo. Mì gà nấm ở đây cũng must try vì nước dùng rất thơm ngon, cùng với vị nấm và gà kết hợp.(40-45k /bát) một bát đầy đặn rau và thịt. Tuy nhiên buổi tối ở đây khá đông, đôi khi phải để xe dưới lòng đường.
-
Hôm nay lười lên phố nên vào tạm hàng này ăn, tệ khỏi bàn. Bát mì toàn vị mặn và mì chính. Ngải cứu thì ít, rau cải trần sống sượng. Mình xin thêm ít ngải cứu bị nói nhà này chỉ có theo suất, không có hơn :))) 55k / bát như vậy là đắt so với trên phố, chưa kể chất lượng kém xa. À khuyên cả nhà đừng ăn bánh mì rán. Ngọt lợ và ỉu dai như cái giẻ haha.
-
Hôm đó trời lành lạnh, mưa còn to nữa. Cơ mà hẹn với bạn thân rùi nên vẫn cứ gặp nhau thui. Bọn m tìm đến quán này vì đang thèm ăn 1 đồ gì đó ấm áp. Quán ở đầu ngõ 201, đầu là 1 gian nhỏ xíu, đủ để kê 1 cái bàn và bếp chính thôi. Mà bàn đó có người ngồi rùi, nên bọn m vào nhà bên trong ngồi. Gọi bát mì thập cẩm và mỳ gà tần. gà tần ở đây là gà gì ý, ko phải gà ác đâu. gà mềm nhưng hương vị nước dùng chưa đặc sắc lắm. ngải cứ mềm, k hề đắng. bát mì thập cẩm bạn m ăn thì đầy ụ, 2 đứa ăn xong no căng bụng
-
Hôm qua loay hoay không có gì ăn mà lại cũng chưa ăn ở đây bao giờ nên thử luôn thể. Quán thì lúc nào cũng đông khỏi nói luôn. Chị chủ này chả biết có phải chị Dậu hay con gái bà Dậu nữa làm đồ cứ tơi tới thoăn thoắt. Được cái chị ý dễ tính và thoải mái lắm. Quán bé nên có thuê cả nhà ở trong ngõ thì phải để xe ở ngoài có người trông. Mình gọi 1 óc hấp và 1 mì gà tần. Nói chung mọi thứ đều ngon nhưng mình lại mong đợi nhiều hơn xíu. Cá nhân thì thích ăn mì gà ác hơn vì nó ngậy và mềm hơn nhiều. Ở đây ăn gà tần có kèm cả bánh mì ran ngon phết nhé. Tràng trứng đầy đủ thích ăn j có nấy. Bát chấm gia vị ớt kìa thì càng không thể thiếu luôn.
-
Quá đắt và không ngon chút nào. nước dùng thì nhạt nước + thêm khoản cho thêm rau cải vào là đã không đúng rồi. thái độ nhân viên và bà chủ không chấp nhận đc. lúc đến mình có gọi 1 bát mỳ gà mang về rồi xog rồi đưa ra cho mình 1 túi gà không và nói với 1 giọng rất khó nghe " 55 nghìn". sau đó mình có bảo lại là " cháu gọi 1 bát mỳ gà mang về mà cô" thì cũng không đáp lại rồi quay ngoát đi luôn thêm nữa là bà ngồi trong còn nói dỏng ra "70 nghìn nhé"... nói chung là sẽ không bao h quay lại đây nữa... xin nhắc lại vừa không ngon vừa đắt!!!!!