Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Sông Nhuệ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Gà Rán Miu Miu - Sông Nhuệ
[Thực đơn] - Quán Ăn Gà Rán Miu Miu - Sông Nhuệ
[Thực đơn] - Quán Ăn Gà Rán Miu Miu - Sông Nhuệ
[Thực đơn] - Quán Ăn Gà Rán Miu Miu - Sông Nhuệ
[Thực đơn] - Quán Ăn Gà Rán Miu Miu - Sông Nhuệ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhìn quán từ bên ngoài có vẻ đàng hoanggf đảm bảo nên vào ăn thử. Menu có kha khá món nhưng gọi thì chỉ có tầm 20% món là có. Thịt gà làm hơi khô, hơi có mùi hôi, lớp bột giòn nhưng k có vị gì hết. Giá thì cũng k hẳn là đắt nhưng so với chất lượng thì chưa hợp lý tẹo nào =.=
-
Mấy hôm ốm nằm nhà thế là được mẹ mua về cho. Mẹ bảo đang khuyến mãi thấy rẻ nên mua ăn thử. Gà rán bằng bột ngô nên khá thơm và giòn. Thịt gà ngọt và ngon dù là gà công nghiệp thôi. Đùi thì 12k/cái, cánh thì 15k/cái. Nhưng quán không cho sốt chấm đâu nên phải tự lấy ở nhà. Chấm cùng sốt mayo cũng ổn. Có thể là do đang ốm nên mình thấy hơi mặn.
-
Quán nhỏ xinh nằm ở tầng trệt của nhà cao tầng gần học viện tài chính trên đường sông nhuệ, đối diện quán game Gọi 1 phần cơm gà viên và cơm gà thường Về cơm gà viên thì gà nhiều, đầy đặn, ăn đến hết cơm mà vẫn còn gà ý, no căng bụng. Về cơm gà thường thì là 1 phần cơm, 1 miếng đùi gà, salad. Nhìn chung về gà ăn tạm ổn, không hẳn quá ngon, đặc biệt là salad thì mình thấy không ngon tẹo nào, bắp cải kiểu sống sống kiểu gì ấy, chỉ được cái nước canh ngon, có hôm ăn hơi nhạt. Không gian hơi chật, kê được 6 bộ bàn ghế nhưng mình nghĩ với không gian như vậy chỉ nên kê 4 bộ là hợp. Ngoài ra điểm cộng là có nhà vệ sinh sạch sẽ, không gian hẹp nhưng sạch. Có ship về tận nơi, miễn phí ship trong bán kính 1-2km Giá cả cũng tạm được so với chất lượng và số lượng. Góp ý với bạn chủ quán là salad làm ngon hơn chút nữa và nếu có gọi khoai tây chiên thì đừng chiên lại, như vậy sẽ khô.
-
Đến ăn 2 lần. Một lần mua gà buổi tối, phải nói là thảm họa. Gà kiểu chiên nhiều lớp bột quá đâm ra ăn cả đống bột mới thấy thịt gà lòi ra 😧 lần thứ 2 ăn cơm gà vào buổi trưa thì đỡ hơn. Cơm và gà thì ổn nhưng sallad thì tệ quá, cứ sống sống ăn không nổi. Hy vọng bạn chủ quán lần sau đừng chiên nhiều lớp bột như thế, ăn siêu kinh luôn