Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Ngõ 7 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 78.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 78.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Gà Phê - Coffee & Workshop
[Tổng hợp] - Gà Phê - Coffee & Workshop
[Tổng hợp] - Gà Phê - Coffee & Workshop
[Tổng hợp] - Gà Phê - Coffee & Workshop
[Tổng hợp] - Gà Phê - Coffee & Workshop
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ồn ào từ chính nhân viên trở đi, khách cũng gây ồn nhiều, đi lại và nói gây tiếng động lớn. Không có cách âm và tiếng rất vang. Đồ uống tạm chấp nhận được, giá cao nhưng cũng cao vừa phải rồi. Nói chung rất chán, không muốn quay lại bao giờ nữa. Mình sẽ chọn Tranquil dù xa hơn ở đây nhiều.
-
Nếu bạn muốn tìm nơi yên tĩnh để làm việc và đọc sách thì Gà phê là nơi lý tưởng dành cho bạn 👌👌 Quán nằm ở trên tầng 2 và 3. Không gian thực sự yên tĩnh. Nhân viên cực kì thân thiện. Về đồ uống mình có gọi Caramel Machiato nóng và lạnh thì đều rất là ưng, đồ uống vừa miệng và rất thơm. Giá cả tầm 50k/1 người ☕️☕️☕️⚽️
-
Quán dễ tìm, gửi xe ở nhà bên cạnh có người trông dù tính hơi khó chịu tí =)) Quán ở tầng 2 và 3, không biết có làm tiếp bên trên không. Không gian đẹp và tương đối thoáng, quán hơi nhỏ 1 chút. Đến đúng ngày vắng khách thì sẽ khá yên tĩnh, cơ mà hôm nào đông thì không hợp làm working coffee cho lắm, có thể sẽ hơi ồn đó nha. Mình thì khá thích các món quán tự chế, đặc biệt là cà phê kem mặn. Cà phê ở đây pha đặc, đắng và rõ vị cà phê. Trà đào bạn mình uống thì hơi dị, với mocha thì pha cà phê đậm quá lại không hợp. Đồ uống giá cũng phù hợp với chất lượng, cốc khá to. Các phòng đều để nước lọc, đường với ống hút cho khách khá là tiện. Nhân viên bình thường, khá thân thiện cơ mà không nhanh nhẹn lắm. Chắc chắn sẽ quay lại vì đồ uống :3 dù hơi nhiều không gian ngoài trời nên mấy hôm nữa nóng sẽ ít chỗ ngồi đó =))
-
Nay đi cà phê Gà Phê cả bạn ny :)) Trước khi mở Gà Phê mình đã từng đến đây nên cũng khá ngỡ ngàng khi căn nhà được sửa sang đẹp và khác hẳn như vậy ) trông cứ như đập đi xây lại toàn bộ :)) Nay mình đến khá vắng, nhưng xung quanh có nhà sửa chữa đục đẽo nên bị ồn, mãi về sau khi mọi người về hết, cũng ko còn tiếng đục đẽo nữa, chỉ có 2 đứa trong phòng, ko khí yên tĩnh đó thích cực luôn ấy :D Đồ uống của Gà Phê ko có gì đặc biệt lắm, matcha latte của mình thì cũng được còn caramel macchiato của bạn ny thì bị ngọt đường quá. Ko gian working space nhưng mình thấy các bàn quá sát nhau nên nếu có người nói chuyện thì bàn khác làm việc sẽ thấy ồn ào... Với lại đi lại hơi chật 1 xíu :( À với cả nhiều cây nên bị muỗi đấy ạ huhu nay cứ bị vo ve dưới chân mãi ko đập được...
-
Mình quên không chụp cốc nước vì đồ uống ở đây bình thường lắm, nước chanh và trà đào hơi chua so với khảu vị của mình và bạn mình. Quán nằm sâu trong ngõ, tuy nhiên có chỗ để xe khá rộng ở ngay bên cạnh. Tầng 2 bé xinh thôi, các bạn order tại đây nhé. Quanh quầy bar có thể ngồi được tầm 4-5 người nhé còn nếu muốn có chỗ để làm việc+ nói chuyện thoải mái hơn thì các bạn lên tầng trên nha. Quán có ánh sáng đẹp, xây tường xi măng làm mình nhớ đến Vui studio quá. Khu ngoài trời cũng khá rộng nhưng hôm nào trời nắng mà ngồi ngoài đấy chắc ko chịu được đâu nhé.