Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Banh siu ngon muon an mai mai
-
-- Mình cũng không thích bánh bông lan trứng muôí lắm. Nhưng do đưa cùng phòng thích nên mình mua về cho nó. Nhân tiện có mã của Deli nên mình đặt qua Deli. lúc ý cũng khá muộn tuởng hết bánh nhưng may vẫn còn. --Mình đăt một bánh size vưà cơ mà ăn vào cũng thấy đáng vì bên trên có 1 lớp trứng muôí (nguyên quả nhé không giống mâý chỗ khác mình ăn là trứng muôí đuợc cẳt mỏng dính )còn có lớp trứng muối siêu mỏng bên dượ. Ruốc đuợc phủ kín mặt bánh một lớp dày siêu nhiều :). sợi ruốc dài nên nhiều lúc nhai hết bánh rồi mà ruốc vẫn chưa nhai xong =))) . Mình cảm thâý bánh ở đây thứ gì cũng đâỳ đặn từ nhân đến bánh :)).cốt bánh mềm dễ ăn. Ngoại trừ là nó hơi ngọt quá nên nêú ăn nhiều sẽ hơi ngấy thì t thấy oke =)))Hai nguơì ăn size nên thấy size này là vừa =))) Nếu có nhiều tiền thì có thể đặt lại =))) Còn bạn mình ăn xong nó nghiện luôn. Lại tốn kém rồi :((
-
Đặt hàng cũng mấy hôm rồi mà giờ mới review được. Bánh chạy ad trên fb nhiều lắm mà thấy đẹp nên mình thử xem sao. Bánh trứng muối mình gọi size bé, sốt dầu trứng. Ăn hơi ngọt, cốt bông lan bình thường không đặc sắc lắm. Mà không hiểu làm sach không mà ăn xong thằng em mình lại đau bụng. Bánh tart thì khá ngon. Giá cả bình thường, không đắt hay rẻ.
-
Quán onl nhưng có đồ khá đa dạng. Nổi nhất của quán chắc có lẽ là các loại bánh mỳ chà bông, các dòng bánh quy kèm trà và các dòng bánh nhân chảy. Lần đầu gọi mình có code 40% của Now nên tổng thiệt lại là ~ 150k, 3 ng ăn còn dư đem về 😂 Mình gọi chung 2c bánh mỳ phô mai và 1c bánh mỳ trứng muối 75k/c và 1c croissant lava 20k. Điểm cộng là bánh đc gói gém cẩn thận, bao bì bằng giấy hết thân thiện vs môi trường :)) ship về đến nơi bánh mỳ vẫn còn hấp hơi í. Chỉ cần nhìn bánh mỳ cũng thấy nhiều ruốc thế nào, ruốc nhiều 1 cách quá ấn tượng. Mình mới đc thử vị trứng muối thôi, thấy cái lớp sốt dầu trứng quết mặt bánh hơi ít, ruốc lại nhiều nên ko đc bám bánh. Vỏ bánh nóng, mềm, ko quá khô (đvs 1 đứa ăn đc bánh khô như mình) . Điểm trừ thấy rõ là lớp trứng muối. Mình nghĩ nó phải tan chảy, chí ít là nó ko đặc vón ntn. Ko rõ vị mặn của trứng muối. Hơn nữa trứng muối phủ ko đều, cả 1 đoạn đầu bánh là ruột ko :( nếu cải thiện phần này và lớp sốt sẽ ok hơn. Bánh to hơn bàn tay nên thấy giá này cũng chưa xứng đáng. 1 bánh mỳ 2-3ng ăn là vừa. Đến khi mình thử chiếc lava kia thì cảm giác y vậy, ko chảy. Lớp vỏ ko giòn, ruột dai, bánh ko đc xốp. Tất cả đều là cảm nhận cá nhân của mình, chắc kỳ vọng nhiều quá. Sau sẽ thử các món su và bánh quy xem có tích cực hơn ko, còn bánh mỳ chắc lần cúi rùi..
-
Mình mua bánh bltm cỡ vừa được giảm giá. Lúc đầu nhìn ảnh thấy đẹp và nghe review có vẻ ổn nên cũng háo hức. Bánh 2 tầng bông lan, ở giữa có thêm sốt, vụn trứng muối. Cốt bánh xốp, mềm, không ngọt quá. Điểm này ok đối với khẩu vị của mình. Mình thích bánh bltm ít sốt nên khi nhận bánh khá hài lòng vì shop có vẻ dùng ít sốt hơn so với các hàng khác. Ruốc - bình thường, không bị quá khô như các review khác. Thất vọng nhất là phần trứng muối. Thứ nhất là nướng quá khô và cứng. Thứ hai là một nửa số quả trứng muối ăn vào vị như đã hỏng, để quá lâu, ko hề có vị của trứng muối nữa. Giá cả thì vì là đc giảm giá, cộng thêm dù size có vẻ nhỏ nhưng bánh 2 tầng nên cũng okay. Nói chung là sẽ không mua bánh ở đây nữa trong vòng một thời gian dài vì sợ sẽ lại phải ăn trứng thối.