Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Ngõ 56 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0988 714 313
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Số điện thoại: 0988 714 313
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - FressO Coffee - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - FressO Coffee - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - FressO Coffee - Học Viện Tài Chính
[Tổng hợp] - FressO Coffee - Học Viện Tài Chính
[Thực đơn] - FressO Coffee - Học Viện Tài Chính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ uống và đồ ăn vặt tuyệt vời ^^~. Quán trang trí theo phong cách vintage cực kì nhẹ nhàng. Anh chủ quán thì vui tính, thân thiện cả đàn hát đều hayyyy 😋😋. Có sẵn cả cây guitar để phục vụ nhu cầu 😝😝
-
Đồ uống vị hơi nhạt (k phải do ít đường) nhưng so với mặt bằng chung ở đây thì cũng tạm đk. Không gian hơi bé, giá rẻ, a chủ thân thiện. Đặc biệt còn đk xem người ta làm đồ uống cho mình ngay tại chỗ, giống kiểu quán bar ý :v
-
Đồ uống khá là ngon mỗi tội nhiều lúc bị ngọt quá kiểu như cho hơi nhiều đường ~ Thích mí cái lọ hoa ghê ~~
-
Quán nằm trên ngõ 56 Lê Văn Hiến, khá dễ tìm vì có biển hiệu hình tròn ngay bên ngoài. Vào đây uống nhiều lần rồi mà toàn quên chụp ảnh, chỉ mải chơi cá ngựa, hôm nay mới nhớ. Mình gọi 2 soda, 1 màu tím, 1 màu xanh, nhưng uống thì bình thường, kiểu như 7 up pha thêm màu ý, không ngon bằng lần trước ăn kem, hihi. quán khá nhỏ, kê được 4 đến 5 bộ bàn ghế gỗ thôi, mỗi bộ cũng chỉ ngồi được tầm 2 đến 3 người là vừa. Trong quán có 2 bộ đồ chơi là cá ngựa và xếp hình, mình thích cá ngựa hơn. Menu phong phú cực, nhiều loại, mà giá rẻ nữa chứ, ngon nhất vẫn là đồ uống có kem nhé. Cả quán chỉ có 1 bartender kiêm luôn chạy bàn, anh ý siêu đáng yêu, dễ tính, hay cười, khiêm tốn nữa chứ.
-
Mình đến đây uống hai lần rồi. Địa chỉ quán khá dễ tìm! Mình từng uống sinh tố xoài ở đây và một thức uống khác nhưg k nhớ cụ thể, nước uống khá ổn ngoài trừ việc nhiều đường. Mà mình k thích nhiều đường lắm nên thường uống không hết. ngoài ra quán bán cả đồ ăn vặt, mình thử ăn món cánh gà rán ở đấy hình như 17k hay 18k ji đó, ăn cũng ngon. Nhưng ở đấy người ta rán kiểu bình thường thôi chứ k phải tẩm nhiều bột như ở KFC... Mình có ăn khoai lang tẩm bột chiên thì phải, k biết tại sao nhưng siêu cứng ấy, cắn thấy hơi khó :((( nói chung về khoản đồ ăn thức uống cũng tạm được nhưng được cái là quán có cá ngựa để khách chơi và giá cả thì quá ư là hợp lí :)))