Giới thiệu
- Địa chỉ: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được cô bạn mang bánh về cho ăn. Mình được thử hai món là bánh su kem trà xanh và bánh mì hoa cúc. Mình thấy khá ngon đó. Bánh mì hoa cúc to to, nhìn bề ngoài thì chưa bắt mắt cho lắm nhưng được cái bánh mềm mà thơm lắm nha, đúng kiểu hoa cúc luôn, mà rõ mùi luôn ấy. Góp ý với chủ quán là trang trí bánh đẹp mắt hơn xíu. Bánh mì hoa cúc giá là 75k. Bánh su kem trà xanh nhìn xinh xinh yêu yêu mà cũng bé bé nữa. Đúng là 1 lúc ăn được 10 cái luôn đó.
-
Để mình kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện 😂😂 Mình, mê mẩn cái bánh bao trà xanh bên trong nhân trứng cút mà cô bé Ngọc Lưu hay up trên placevietnam 😂😂 Nên mình bắt ny mình đi lùng mua cho = đc. Dù nó ở ngay Hàng Buồm nhg mình vẫn bắt ny fai tự đi mà tìm lấy đi.. ny mình đến Hàng Buồm thì đến vào ban sáng, mà hôm ấy mưa rét nên ngta nghỉ bán. Thế là lủi thủi đi về. Nhg vì chiều mình nên ngồi tìm hàng khác, và tìm ra cái hàng này, Fresh Bread, ở tận PVĐ 😂😂 Chuyện thì hơi dài 1 tí,.. vì ny mình đặt từ baoh kb'. Đang ngủ thì ny đá đít gọi dạy xuống mở cửa để ngta mang bánh đến. - Những ~200 ngànnn tiền bánh + ship về nhà 😳 (Chắc cx fai 20km từ đấy về cũng nên íii 😂😂) - Bánh thì: well, hẳn 4 cái bánh bao trà xanh, xong ông kia cười hiền: Mua tặng thêm cho hộp Tiramisu vì ngoan nhé 🙂 =))) Trước hết, bánh bao: nhấn mạnh là, NÓ KFAI BÁNH BAO TRÀ XANH TRỨNG CÚT mà mình đòi muaaa 😫😫 Nó là bánh bao vỏ trà xanh nhân kim sa các kiểu cơ 😂 Bánh bao có 4 cái thì 4 loại khác nhau, loại thì nhân trà xanh, loại thì nhân scl (màu đen), và loại thì nhân kim sa (màu vàng),.. mà nói chung Không đúng ý nên mình ăn vạ tiếp 😂 Lúc quay bánh thì bánh có cái bị đặc quánh k chảy đc nhân ra,.. có mỗi 1/4 cái là chảy đc nhân ra thôi 😰 Còn bánh Tiramisu: chả hiểu ship kiểu j nó đổ tùm lum cái sốt bánh ra ngoài vỏ hộp, lẫn túi nilong, bẩn kinh,.. 😞 Mà đây kfai bánh tiramisu, đây là bánh j í vì cốt bánh gato, xong có kem như bánh sinh nhật và trên cùng là lớp sốt của các bạn í 😳 Sốt 4 màu đấy, (dâu, scl, trà xanh, fuc bồn tử (?) ), chả hiểu kiểu bánh j í, ăn chả ra sao 😫 - Đc cái các bạn bán hàng rất nhiệt tình, lại còn ntin hỏi ny mình xem ăn bánh ntnao, feedback lại.. Xong ny mình hỏi mình nguyên văn là "Em ăn bán thấy thế nào thì bảo lại các bạn í nhé" ! Mặt mình đúng kiểu "😅😅", k dám nói j vì sợ ny dỗi 😂😂