Giới thiệu
- Địa chỉ: 50 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Fika Cafe - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Fika Cafe - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Fika Cafe - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Fika Cafe - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Fika Cafe - Lò Đúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngưỡng mộ Fika từ rất lâu rồi! Từ ngày quán mới soft opening rồi grand opening... Và trải qua mấy mùa trăng vẫn chưa có dịp diện kiến 😫 Mãi đến hôm Noel mới có thgian mò mẫm ra đây và thực sự quán cafe này CHƯA HỀ HẠ NHIỆT đâu nhé! Vẫn rất rất đông đúc luôn ấy 😳 Ấn tượng ddtien của mình có lẽ là về kgian quá đẹp. Đẹp thật sự, kiểu elegent 💕 Từ tầng 1 đã có các ghế sofa dài, mà tầng 1 thì trần rất cao nên cảm giác thoáng, dễ chịu 😍 Trên Tầng 2 có khu riêng biệt, kiểu cho couple, mà đúng nghĩa vậy nên hôm đấy có mấy đôi ngồi, nên mình cũng chả vào ngồi nữa. Chỗ cầu thang lên tầng 3 có soil pathway (dịch TViet tnao nhờ, kiểu đường đất sỏi đá í, mình thíc kiểu đấy lắm luôn 🤤). Tầng 3 thì cũng có pcach trang trí lạ, chứa đc nhiều bàn 😊 Tầng 4 chỗ mình ngồi thì là sofa chăn ấm đệm êm =)) Mình fai ngồi canh me ở cái bàn ngoài, để đợi bàn trong họ đứng lên là phi vào luôn =))) Xong lúc mình phi vào còn có 1 anh đứng ở đấy kiểu canh me nhưng chậm chân hơn bminh (đúng nghĩa là TRANH NHAU để đc chỗ đẹp lun í =))) 😂😂) Còn trên tầng 5 là sân thượng, có vẻ khá đẹp nhưng vì lạnh vs ồn nên mình k thíc ngồi :))) Hôm đấy còn Noel nữa nên cả 4 tầng đều đc trang hoàng Noel rất đẹp ❤️ Trên tường dán cây thông Noel rồi ánh điện lung linh, trên bàn cũng có trang trí kiểu các quả thông nhỏ xink đẹp đẽ 😍
-
❤️ Hôm ấy bọn mình đến đúng dịp Noel nên có đc thử luôn loại đồ uống mới 😊 - Bạn mình gọi cái Trà sữa Dâu gì đấy ấy, uống nóng nên nó siêu cấp ngọt ~.~ Chs ngọt dã man luônnn 😒 - Còn mình thì gọi cái món đặc biệt nhất của quán mà luôn đc tung hô, đó chính là Trà Fomai muối biển! Eo ôi ngon như lời đồn huuhu.. 😭😭😭 Cốc trà đậm vị nguyên chất, bên trên là fomai mặn (chắc vì thế, nên ngta mới đổi cái tên gọi "iêu iêu" thành muối biển, vì có vị mặn từ biển mà) 😍 Đây cũng là fan ấn tượng nhất, bởi vì lớp fomai dày cực kì. Dày hơn hẳn tất cả các nơi bán trà sữa khác mà mình đã uống. Thật sự rất chất lượng 👌🏻 Mình còn gọi add thêm Trân châu vào nữa. Nên lúc mút hết lớp kem fomai rùi, mình lắc uống cùng với trà và trân châu! 1 sự lựa chọn quá hoàn chỉnh 😭😭😭😭 ❤️ Mỗi tội hôm đấy bạn NV phục vụ hơi thiếu tinh tế. Mình ban đầu gọi TC tuyết. Quầy hết TC rồi nhưng bạn í cũng k nói lại 1 câu nào, cứ thế mang cốc lên cho mình. Xong đến khi mình thắc mắc TC đâu? Thì mới bảo là TC tuyết hết rồi. Lẽ ra fai bảo khách hỏi xem đổi sang loại gì k chứ 😳😳 Thế là mình chuyển TC tuyết sang TC trắng. Các bạn í cho ra 1 cái bát riêng nhỏ nhỏ cho mình. Thíc thế, hihiii 😍
-
▽ 2 ảnh cuối là mình đi từ tết 2016, hồi quán mới mở. Hôm ấy mùng 3 từ sáng đi cafe mà fail quá nên gõ tìm quán mở xuyên Tết thì thấy Fika nên bọn mình đến thử. Vào quán lúc 12h kém lại mới mở nên vắng /còn h đông lắm bọn mình lên luôn tầng thượng ngoài trời ngồi, lúc đó quán còn chưa lắp mái vòm che đâu ~ view nắng siêu đẹpp & còn mùi gỗ rất mới /hmm mình thích mùi gỗ ms../ Bọn mình ord trà xanh sữa w hồng trà sữa. ▽ Thực sự về đồ uống thì Fika không có gì nổi bật & khá là nhạt nhòa. Hồng trà sữa của mình vị ổn nhưng xanh sữa của bạn mình quá nhạt và loãng luôn.. ▽ Sau 2 năm trở lại quán {lại đúng dịp Tết =)))))}, mình đến quán lúc 3h hơn / đông khiếp khủng trên tầng thượng full chỗ nên mình phải ngồi ở tầng 3 chỗ có ghế sofa. Bmình ord trà xanh Phomai muối biển /đây là signature của quán h ms có dịp thử/ & 2 xanh sữa, tất cả đều thêm trân châu. Xanh sữa của Fika vẫn nhạt & loãng như xưa .__. ▽ Phần trà xanh phomai muối biển của mình thì vị trà chát, khá đậm nhưng quậy phần phomai uống cùng thì vị rất vừa. Phomai muối biển đúng signature luôn, vị ngậy béo nhưng không gây cảm giác quá ngấy, để rất lâu mà phomai vẫn đặc quánh, bông mềm không bị hòa tan ~ vị mặn mòi của muối rất rõ kiểu hương vị biển cả =))))))) Trân châu của quán không phải tc đen mà giống tc kim sa hơn đó.
-
Quán nằm ở 50 Lò Đúc, không gian decor khá đẹp, chụp ảnh lung linh luôn. Tầng trên cùng buổi tối mà thêm nhiều đèn chắc còn xinh hơn nữa. Bên trong quán thiết kế cũng khá đẹp, rộng rãi, nhiều chỗ cũng riêng tư và thoải mái. Đồ uống best saler của quán là trà kem muối biển, vị mặn mặn, kem khá ngậy và nhiều kem. Trà vị cũng khá ổn, nhiều topping. Giá khoảng 50-60k cho một cốc to bự, to thật đấy ạ. Vị còn lại bạn mình chọn là trà xanh lúa mạch thì healthy nên uống không quen hơi khó uống một chút.
-
Bạn này nằm ngay số 50 Lò đúc chỗ mình học mà giờ mới vào test đâyyyy. Trong ảnh là Trà phô mai muối biển nghe bỉu là cực hot của Fika. Trà thơm, kem cheese đậm vị luônnn không bị hao hao kem tươi đâu ạ, cốc siu bự, trân châu cũng ngập miệng ý ạ. Thấy thích nhất là vị mặn mặn y như cái tên "muối biển". View ở đây thì khỏi chê luôn cầm máy lên xoay góc nào cũng có thể tậu cho mình 1 bức ảnh đẹp ýyyy. Giá nghe có vẻ hơi đắt nhưng khi order đồ mới biết là đồ uống bự ghê lunnn hợp với giá tiền. Nói chung là đỉnh lắm, dạo này nghiện ngày nào cũng phải uống 1 cốc to ú nu này của Fikaa