Giới thiệu
- Địa chỉ: 16 Ngõ 204 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua vừa đi quán này xong. Giờ ms có thời gian viết review. 1. Vị trí: k quá khó tìm. Đi vào trong ngõ 204 khoảng 100m là thấy ngay bên tay phải. Quán tầng 2, gửi xe dưới tầng 1. 2. Về không gian: mới buớc vào phòng thì có mùi đặc trưng, ngồi lúc thấy quen. Quán khá nhiều mèo, nhưng cũng bị nhốt một ít. Chắc để các em nghỉ ngơi. Ở đây cũng có mấy em mèo mang bầu to uỵch. Lông lá cũng đc tỉa tót chất chơi nguời dơi lắm. 3. Về mèo: đây là quán đầu tiên mình thấy mèo thân thiện và bế đuợc. Có em còn trèo lên nằm trong lòng mình nữa. Rất đáng yêu. Tuy nhiên một số e bị đau mắt, sổ mũi. Có em mèo tên Lêu lêu làm nv bán hàng đc. Bàn nào thấy khách ăn là sấn tới,chả ngại j. 4. Đồ uống: đồ uống giá khá cao, chất luợng trung bình. Giống các quán cafe mèo khác. 5. Phục vụ: nhanh nhẹn, lễ phép.
-
Mình đến quán cx đc 2 lần rồi và thấy khá ưng Quán to rộng nằm ở tầng 2 của toà nhà. Quán cx khá dễ tìm vì nằm trong ngõ ko quá sâu Mình 2 lần đều đi vào sáng lúc quán mới mở nên sẽ ngửi thấy mùi mèo cực kinh dị. Nhưng mà các bạn nhân viên dọn dẹp lau chùi sạch sẽ xong xịt phòng là lại oke ngay Quán có cực nhiều mèo đẹp và hiếm. Bài trí phong cách khá đẹp và thân thiện Thích nhất cafe bạc sửu ở đây vì cực ngon, nem chua rán hơi ít nhưng ăn cx khá ổn 2 bạn nhân viên phải ns là siêu thân thiện luôn ý Ns chung là mình sẽ quay lại dài dài
-
Tối hôm chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên mình đến đây và dắt theo nhỏ bạn thân nữa. 2 đứa trước khi đến có ghé qua mua gà với ít đồ hàn nên lúc đến cứ sợ ko được mang đồ ăn vào với sợ mùi lan khắp phòng nhưng nhân viên thấy bọn mình lôi đồ ăn ra cũng không nói gì hết mà lúc bọn mình ngồi xuống còn có 3,4 em mèo chạy ra đứng quanh (chắc tại ngửi thấy mùi đồ ăn). Phòng bật điều hòa nên cũng ko lo mùi, mỗi cái là lúc mới vào mùi mèo xộc lên hơi kinh nhưng ngồi 1 lúc các anh chị nhân viên dọn dẹp với cũng quen dần:)) Cứ mỗi lần mở đồ ăn ra là các em mèo lại mò đến nên chắc lần sau ko dám mang j sang:))) Mình với bff đều thích mèo nhg ko dc nuôi nên đây kiểu như thiên đường í, đâu đâu cũng là mèo, có em nhìn xinh yêu lắm, có em thì béo xong cứ lên bàn bọn mình nằm, buồn cười ghê cơ:)) chỗ này còn có em chó chân ngắn, thả ra cứ chạy cuống lên khắp nơi, sau vì tè bậy nên bị nhốt lại, lúc bị bắt nhốt còn ra chỗ mình trốn:)) Đồ uống mình thấy khách review bảo chán nhg hnay mình gọi chanh tuyết, bff thì gọi trà đào, chưa thử của bff, thấy nó bảo ổn còn chanh tuyết của mình 40k nhưng uống no căng mà ko bị cho đá nhiều, rất ưng:)) các em mèo cũng lành, cho vuốt,ôm, có em hơi đanh đá, cào xước tay bff mình, cũng tại nó số đen:)) Các anh chị nhân viên thì khá thân thiện, phục vụ nhanh..chỗ ngồi thoải mái, bàn đủ để học, làm việc..bọn mình đi tối chủ nhật nên cũng khá đông, đến 10h đêm khách mới về:))) Nói chung là ko có gì đáng phàn nàn cả, mình và bff có ấn tượng rất tốt và nếu có thể chắc chắn sẽ quay lại:))))
-
Cảm giác đầu tiên là giật mình, đâu cũng gặp mèo, nhiều lắm ấy. Có manga để đọc, có cả vài thứ chưa gặp bao giờ luôn =))))) Mình đã đặt ở đó một sữa chua đánh đá và một trà đào cả hai đều ổn ở mức trung bình Đẹp phết ạ. Điểm trừ: Quán nhỏ và có mùi không dễ chịu lắm lúc đầu, không thông thoáng, chị mình đã bảo là "Ngồi ở đấy một lúc là ngốt" =(((( Sadly mấy con mèo chẳng được thân thiện mấy, đã bị cào cắn. T.T Mấy con trong lồng còn thân thiện hơn.
-
Vẫn biết là các quán cà phê mèo thì chất lượng và giá cả đều không được tốt rồi nhưng thực sự thì đến đây vẫn phải thốt lên một từ là siêu tệ!!! - Vừa đến cổng chỗ gửi xe đã thấy ức chế vì bác bảo vệ lạnh lùng quát cho 1 câu: “Để xe gọn ra chỗ kia” đến lúc hỏi có cần lấy vé xe không thì bơ đếch thèm trả lời luôn =))) ơ ơ thế là thế nào??? - Đồ uống thì chán thôi rồi: + Bạc xỉu không có nước cốt dừa??? + Sữa chua đánh đá thì toàn đá cục đổ thêm 1 hộp sữa chua KHÔNG ĐƯỜNG??? Xin nhắc lại là không đường trong khi mình chẳng có yêu cầu là dùng sữa chua ít ngọt hay không đường gì cả. + Smoothie không có kem tươi 👎🏻 - Tạm nói về đồ uống thế đã, về mèo thì thôi có một vào điểm cộng vì mèo xinh, mặt đáng yêu, mỗi tội là chảnh và không cho bế mấy )) về bị ăn cào mấy phát liền. Có vài em mắt mũi hơi tèm lem và hình như có em bị nấm nữa _ - Vệ sinh quán: quán bị mùi, hôm qua mình đến thì thấy có mấy vũng như kiểu có em mèo nào bị tiêu chảy thì phải _ lấy giấy ăn lau vội rồi mới dám ngồi. - Điểm cộng duy nhất chắc là thái độ của các bạn nhân viên phục vụ quán 👍🏻 ngoan và rất nhiệt tình với khách. Tiếc cho quán vì không gian khá lớn, nhiều mèo xinh mà làm dịch vụ như vậy thì k ổn tí nào :( sẽ không có lần thứ 2 đến quán đâu ạ! Đồ uống thì chán quá và mải chơi với mấy em mèo nên không có ảnh _