Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 36 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay mặt đường, nhưng hơi khuất, quán khá bé, tiện cho bạn nào ăn fastfood, takeaway Quán nằm đối diện với chợ Hàng Da Mình thích nhất là bánh bao kim sa , bánh khá mềm, nhân thơm , ngòn ngọt Nhưng các bạn nhân viên phục vụ còn hơi chậm Lúc mình mua đồ thì gọi đồ nào cũng kêu không còn, không nói luôn là những đồ nào hết rồi để đỡ phải chọn vào nữa Giá cả ở đây dao động từ 25k-40k Lần sau chắc ở nhà order deliverynow cho tiện, chỉ phải ngồi nhà đặt , đỡ phải đi xa
-
Quán ở mặt đường nhưng hơi khó tìm vì bị khuất. Ngồi ở vỉa hè. Không gian hẹp và k sạch sẽ cho lắm. Menu cũng khá đa dạng. Giá hơi cao so với chất lượng. Trà sữa thái ngọt quá. Trà quất và chè khúc bạch ổn, mát, ăn giải khát mùa hè rất thích hợp. Có nhiều loại bánh khá hấp dẫn nhưng chưa có dịp thử. Các loại nước và chè đều ở cốc nhựa và thìa nhựa. Nhân viên quán thân thiện, vui vẻ, lễ phép.
-
Quán đa dạng đủ các đồ ăn vặt từ trà sữa, nước, chè các loại, bánh mỳ,..., và đặc biệt là món bánh bao hồng kong. Bánh bao nhỏ xinh, nhiều màu sắc và chủng loại. Trên bánh in hình hoa, quả, hello kitty,... trông yêu cực kỳ. Kết hợp với một cốc trà sữa hay nước quất là tuyệt cú mèo (còn nhiều loại đồ uống nhưng m thích nhất là nước việt quất) Tuy nhiên, quán nhỏ nên chỉ thích hợp take away. Nhân viên phục vụ khá nhanh và nhiệt tình. Giá hơi mắc so với mặt bằng chung nhưng cũng đáng đồng tiền.:v
-
Mình gọi đồ ship về tận nhà qua cái dich vụ Delivery Now ý cực nhanh luôn. Giá ship tính cũng rẻ nữa. Mình gọi bánh bao kim sa, xá xíu, gà, 1 chè khúc bạch, 1 đậu nành, trà thái đỏ. Đây là mình gọi theo combo 1 trà 1 nước ý. Chất lượng đồ thì mình thấy cực tầm thường luôn. Bánh bao chả thấy ngon gì cả 🙈. Trên mặt bánh lại còn in hình thù trông lạ lạ 👍 trà thái không có thạch có mỗi nước. Thứ ngon nhất là chè khúc bạch 👍 Chắc nếu tiện mới quay lại thôi hì 😁
-
❤️ Hno đến đây ăn theo đúng kiểu fast & furious =)) Mình gọi 1 nước chanh leo và nước quất. Uống nhanh dã man vì lúc đấy chết khát, chỉ 1 ngụm là hết veo đc cả cốc đó luôn haha 😆😆😆 Còn món soup gà thì ăn khá ổn, mình thấy k ngon lắm nhg mà soup đầy đặn... Giá có 25k 1 bát thôi nên chấp nhận đc ^^ Xong mình có mua 1 cốc chè khúc bạch mang về vì quán mới có món này. Chè khúc bạch ăn đc, k quá ngọt, khá mát, rất hợp vs mùa hè 👍🏼 ❤️ Nvien pha đồ khá nhanh nhẹn, k lạnh lùng như lúc trc mình tới 😂