Giới thiệu
- Địa chỉ: LK3C3 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0981 632 855
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: 0981 632 855
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dzung Tạ - Lẩu Hơi
[Món ăn] - Quán Ăn Dzung Tạ - Lẩu Hơi
[Món ăn] - Quán Ăn Dzung Tạ - Lẩu Hơi
[Món ăn] - Quán Ăn Dzung Tạ - Lẩu Hơi
[Món ăn] - Quán Ăn Dzung Tạ - Lẩu Hơi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình khá khoái ăn lẩu hơi vì ăn cảm giác không bị ngấy, kiểu ăn lẩu thái ba chỉ bò mỹ nhiều thấy phồn thực quá nên nay chuyển qa món này cho thanh đạm :)))). Không gian quán có 3 tầng, mới mở hay sao nên vào phòng vẫn còn thấy mùi kiểu đồ đạc bàn ghế mới Hôm mình đi là có 6 người, k có theo combo hay j hết mà tính theo suất. Khoảng 200k/suất k tính nước, gồm có 1 con gà, 1 đĩa thịt bò, rau củ,miến....và bên dưới là có 1 nồi cháo chim. Thịt hấp nên ăn ngọt, k bị bở mà dai giòn. Nói chung các món hấp mình đều rất thích vì giữ nguyên được vị ngọt của thịt. Thịt bò xào miến vs rau củ ăn cũng ngon, đậm đà. Người ta xào lun trên cái nồi hấp này nè. Đến cuối cùng là món cháo. Ở dưới nên rất ngọt vì nước của các món hấp trên chảy xuống. Cháo rất thơm và ngọt. Ncl đi ăn lẩu hơi mấy lần r n0 thấy chim ưng ở đây nhất, cả về giá và chất lượng. Ak ở đây mang đồ ún vào là sẽ bị tính phụ phí đó, các bạn nếu có đến ăn nhớ lưu ý nha
-
Quán cũng hơi hơi gần nhà mình :3 nằm trong đường nguyễn văn lộc cạnh CoopMart, đối diện học viện an ninh. Đợt khai trương thấy đông quá nên cùng bà chị tới hóng hớt xem hơi khói ra sao :))) quán có 4tầng, không gian cũng sạch sẽ, máy lạnh đầy đủ. Nhân viên phục vụ bàn mình là một bạn khá đẹp trai sáng láng nên có cảm tình vs quán luôn 😂😂😂 Hôm đó đi khá đông nên mình chọn 1 lẩu gà 1 lẩu vịt. Nồi lẩu vịt ở xa quá nên k chụp đc ảnh :))) lẩu có 3 tầng riêng biệt, tầng đầu là rau củ quả hấp chín đều, ăn như khai vị trong lúc đợi gà vịt ở tầng thứ 2 chín mềm, mà đợi hấp thì hơi lâu chút nên hợp với những hôm nào nhẩn nha chứ hôm đó đói bụng kêu ọt ọt mà ngồi đợi lên hơi chắc ngất =)))))) nên là gợi ý các bạn gọi thêm mấy món ăn kèm mà nhâm nhi trong lúc đợi đồ, giá cũng k đắt. À mà mình k chụp đc món miến xào trên lẩu hơi vì máy hết pin :)) hay ho dã man luôn, rõ ràng là xào miến trên hơi nóng của nồi mà nghe xèo xèo hấp dẫn như trong chảo mỡ ý :3 ăn cũng thơm ngon. Tầng cuối cùng của lẩu là cháo bồ câu ninh nhừ vs hạt sen, nấm cắt kèm. Mình đoán là quán ninh cháo bằng nước dùng gà vì màu cháo vàng mỡ gà khá hấp dẫn, vị cũng ngọt mà ăn thanh thanh, vừa đủ no bụng lại không mướt mải như lẩu bình thường. Túm lại là ấn tượng nhẹ nhàng, dễ chịu :))) có khả năng sẽ quay lại tiếp lần sau.