Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền
[Món ăn] - Quán Ăn Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe cái tên thật là kêu "Thế giới Ngan" :v .Đúng là một thế giới ngan thật khi mà trước mặt chị chủ quán bày cả chục con ngan xếp chồng lên nhau để phục vụ thực khách. Quán này khá là đông khách, những dãy bàn nhựa trên vỉa hè luôn kín người. Tuy đông khách là thế nhưng chỉ cần ổn định chỗ ngồi và gọi món là sau khoảng 5 phút, đồ ăn mình gọi đã được bê đến bàn. Món ngon và chủ đạo nhất của quán là món bún ngan chặt. Gọi là “bún ngan chặt” bởi ngan ở đây là ngan chặt cả miếng chứ không phải thịt xé. Miếng ngan ở đây khá là tươi, ngọt thịt, dày mình với lớp da vàng ươm, bóng bẩy, béo giòn được xếp trên mặt tô bún .Nước dùng cho món bún cũng rất trong, không hôi và mang vị ngọt đậm tự nhiên của ngan, không phải thứ ngọt lợ của mỳ chính. Giá cho một bát bún ngan cũng chấp nhận đc từ 30.000 – 50.000 đồng. Một bát canh măng tiết ở đây có giá 10.000 đồng và thường free cho ai mà gọi nhiều đồ. Hai lần đến đây mình đều được free canh mang tiết vì nhóm mình đi 4 người nên thường gọi thêm 1 đĩa ngan 120k nữa.
-
Văn phòng tôi ở building gần quán ngan này. Đôi lúc đi qua thấy nhân viên oánh chửi nhau. Gọi món thì hay bị ép ăn thêm. Ngan thì bình thường. Nhìn thấy họ rửa bát cũng thấy ghê.
-
- Quán kiểu vỉa hè, chỉ bán từ chiều tối đến tối muộn, đối diện Nhà thờ, góc Hàm Long và Ngô Quyền. Ngồi bàn ghế nhựa trên vỉa hè nên không được vệ sinh lắm - Phục vụ nhanh, nhiệt tình - Ngan béo, độ ngậy vừa đủ, thịt ngan mềm, ăn kèm nước chấm ngon tuyệt. Ngan nước ăn cũng khá ổn, nước dùng thơm, ngọt, tiết mềm, ngon, giá thành phù hợp.
-
Ăn mùa hè chắc hơi nóng vì là quán vỉa hè và hầu như lúc nào cũng đông. Thịt ngon, gọi 1 đĩa (1 đĩa thường bán nửa con hoặc 1 con) sẽ dc free măng tiết + bún, gọi 2 lần bát măng tiết vẫn free. Tiết canh thì chắc chả ở đâu đảm bảo rồi =)) nhưng ăn tiết canh ở đây cũng rất ngon, ko bị hôi. Lần ăn gần nhất là năm ngoái, 2 đứa 3 bát tiết canh, nửa con vịt, bún + măng tiết thêm chai bia và trà đá hết 250k. Không biết bây giờ đã tăng giá chưa =))
-
Lần đầu tiên nghe đến tên quán là Thế giới Ngan do được cô em giới thiệu đến đây, tên quán như vậy có lẽ là do quán chuyên bún – miến Ngan. Quán bán ở vỉa hè ngay chỗ ngã tư Hàm Long – Ngô Quyền (chéo nhà thờ Hàm Long) nhưng rất đông, khách ngồi kín các dãy bàn ghế nhựa xanh, xe của khách để sát vỉa hè. Hôm đó có 1 đôi đi ra lấy xe thế nào mà làm đổ cả 3 xe của nhóm mình, nhân viên đã nhanh chóng ra dựng xe giúp. Mình gọi bát miến ngan chỉ chờ 5 phút đã có. Thịt ngan đã được lọc xương, mềm và ngọt thịt với mấy miếng măng. Nước dùng trong và thơm, ngọt tự nhiên của nước ngan luộc chứ không phải ngọt lợ lợ của mì chính. Nhân viên phục vụ cũng nhanh, giá hợp lý – chỉ 30k/bát.