Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dũng Béo - Bún Ngan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dũng Béo - Bún Ngan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dũng Béo - Bún Ngan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dũng Béo - Bún Ngan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dũng Béo - Bún Ngan
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Dạo này ăn nhiều hơn trước - Có 1 chú béo bán hàng nhé, chú nói chuyện bán hàng khéo lắm. - Có biển bún 40k/ bát. - Gọi thêm 1 bát tiết luộc là 30k - Nước chấm ớt lần này ngon, ăn với ngan hợp dã man, cứ bị thích nước chấm ở đây. - Giá hơi đắt nhưng ăn ngon, đầy đặn. - Nhân viên đến 3 người, phục vụ nhanh, ngồi đợi tí là có đồ. - Để xe ngay dưới vỉa hè, nhiều hôm đông hết cả bàn. Xe để cả dãy dưới hè. - Phố này có cả hàng nữa cũng bán bún ngan nhưng không đông bằng hàng của chú này đâu.
-
Hôm mình dẫn ông anh ở SG ra quán ăn, ổng kết mê luôn. Lý do là không ngon vì quá ngon. Một tô bún ngan tú ụ cực đầy đặn cực ngon có 40k. Thêm một bát tiết ngon thôi rồi 30k, chấm với nước mắm ớt cứ gọi là xuýt xoa. Quán ngay ngoài đường thì hơi bị bụi và nóng rồi nhưng ăn ngon nên chấp nhận hết. Chủ quán với chị giúp bưng bê tính cũng dễ thương lắm. Anh mình ăn xong còn nói với chủ quán là cám ơn nhiều lắm vì đồ ăn ngon lắm. Mình noted lại để sau này còn nhớ chổ này để về HN lại quay lại típ. Chẹp chẹp đang đêm viết review xong lại thấy thèm 😭😭😭
-
Hầu như tuần nào cũng đi qua đây mà đến hnay mới có dịp vào ăn. Chỉ là quán vỉa hè thôi, có bác bàn hàng ngồi trong quầy luôn tay làm đồ. Mấy chị nhân viên nhanh nhẹn, bê đồ cực nhanh. Mình gọi 1 bát măng cổ tiết, 1/4 con ngan chặt và 1 bán bún ngan, trà đá. Bát cổ tiết nóng hồi, cổ siêu nhiều thịt và mềm, ăn sướng dã man. Tiết cắt miếng to nóng hổi, lúc cắn hơi dai mà nhai thì thấy ngọt đậm đà luôn. Măng và nước dùng cũng rất tuyệt ấy. Ngan chặt gọi gần cánh, thịt mềm, da giòn. Chấm với nước chấm rất đặc biệt, chua cay ngọt rất hài hoà. Bán bún to oành, nhiều thịt và măng lắm ý. Ăn xong cảm tưởng không nhấc người dậy được vì quá no ý. Giá đâu chừng 160-190K cho bữa này, k nhớ chính xác lắm.
-
Quán nằm ở ngay vỉa hè nhưng mình ko biết là số bao nhiêu cho đến khi nhìn thấy địa chỉ viết trên bát là số 1 Hàng Vôi. Bún ngan ở đây 40k/bát và chỉ có bún nước thôi, ko có bún trộn. Bát bún to dã man, siêu đầy đặn, nhiều bún và thịt ngan được xé sẵn lắm luôn. Nước dùng rất ngọt và béo, ngọ tuyệt vời ko có gì để chê. Ấn tượng nhất là ở đây bỏ dấm với ớt trong cái bát to như cái chậu con í, chiếm hết nửa cái bàn luôn. 2 người ăn cả nước cả quẩy là vừa xinh 100k.
-
Chú Dũng Béo là biểu tượng của cái phố Hàng Vôi mất :)) Chắc ai qua đây là đều thấy một ông beo béo mặc áo mayo cổ đeo vòng vàng tay đeo đồng hồ rất miệt mài múc múc chan chan. Nhìn đã muốn thử xem là cái bát bún ngan có gì mà ông này lúc nào cũng đông khách thế :)) Mình thì tới đây hầu như chỉ gọi bát "cổ tiết" với đĩa quẩy. - tiết mềm, tan, cắn ngập răng đã hết cả cái miệng - măng ngọt, không xơ, dễ ăn - cổ thì thôi khỏi comment nhiều vì ăn rất giống thịt hầm, siêu siêu ngon, da ngon thịt ngon - quẩy cũng ngon :)) giòn chấm với nước là thôi quên sầu :)) - chẳng nhẽ lại khen cả trà đá vì trà đá cũng ngon =)) 2 người ăn 1 bát cổ tiết rồi chốt hạ bằng bát miến ngan nữa là đẹp.