Giới thiệu
- Địa chỉ: 1095 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đức Thịnh - Cơm & Phở Bò
[Món ăn] - Quán Ăn Đức Thịnh - Cơm & Phở Bò
[Món ăn] - Quán Ăn Đức Thịnh - Cơm & Phở Bò
[Món ăn] - Quán Ăn Đức Thịnh - Cơm & Phở Bò
[Món ăn] - Quán Ăn Đức Thịnh - Cơm & Phở Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món thịt bò xào rất ngon, thịt mềm và ngọt. Phở xào lăn khá ok do lợi thế về bò xào, tuy nhiên nước phở bình thường
-
Phở xào ở đây khá nhiều thịt nhưng ít bánh phở, khá đắt 80k/ suất. Phở nước thì nước bị mặn. Nếu ai ăn được mặn thì thích còn mình thì ko ăn được. Quán này có ở cả hai bên đường (cùng nhà cả) nhưng hàng phía bên phải nếu đi từ Cầu Đuống về thì rộng rãi hơn. Mà quán này ở xa quá nên chỉ khi nào đi đâu xa xa thì mới ghé qua ăn thôi!
-
Gần nhà mình nên đã đến ăn vài lần Phở xào nhiều thịt cực kì nhưng ít bánh phở quá TvT Phở nước thì nhìn chung khá ổn trừ nước không OK cho lắm Hôm qua mình gần 10h qua ăn , quán dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa rồi nhưng phục vụ và chất lượng vẫn rất tốt.
-
Quán này có từ lâu rồi khoảng 10năm đó, từ ngày còn bé xíu mình đã ăn ở đây. Mình thấy phở chiên giòn ở đây là ngon nhất :-) :-) :-) bánh phở ngoài giòn tan, thịt mềm vừa chín tới tuyệt cú mèo 1 đĩa phải 2 người ăn mới hết, lúc mình đến ăn 1 mình ko hết phải bỏ thấy phí quá. Mỗi tội quán bán hơi đắt 90k/đĩa.
-
Ăn ở đây từ cái hồi còn bé. Hương vị từ ngày ấy đến bây giờ vần như vậy. Ngày trước chỉ có 1 quán thôi nhưng từ khi giải phóng mặt bằng để làm đường thì chia ra làm 2 quán ở 2 phía bên đường (đối diện nhau). Phở ở đây ngon ở nước dùng ngọt thanh từ xương chứ không phải đường hay phụ gia khác. Thịt bò mềm và tươi. Mình hay ăn phở bò tái lăn ở đây, ăn rất ngon mà không bị ngấy vì thịt xào rồi. Phở xào cũng ngon, nhiều ú ụ. 1 suất 2 người ăn là vừa. Giá cả ở đây ổn định, như các hàng phở khác thôi. Hơi xa so với nội thành Hà Nội nhưng nếu các bạn muốn thưởng thức thì lặn lội đi xa cũng đáng đồng tiền lắm !! Ảnh mình chụp vội do lúc đấy đang đói quá nên k chụp rõ chứ có nhiều thịt bò dưới lớp hành rau kia lắm nhé )